Triển lãm

Khai mạc trưng bày “Chuyện thời bình”: Những câu chuyện đời thường sau những năm tháng phi thường

Sáng 10/5/2026, tại Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, không gian trưng bày “Chuyện thời bình” chính thức khai mạc trong không khí trang trọng và đầy xúc động. Sự kiện do Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội phối hợp cùng sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Với thông điệp “Những câu chuyện đời thường sau những năm tháng phi thường”, “Chuyện thời bình” tái hiện chân thực cuộc sống của các cựu chiến binh, thương binh và bệnh binh sau chiến tranh thông qua những hình ảnh, tư liệu, video phỏng vấn và nhiều hoạt động tương tác trực tiếp. Không chỉ là trưng bày, dự án còn mở ra không gian kết nối cảm xúc giữa công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, với những nhân chứng lịch sử đã dành tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc.

Tham dự lễ khai mạc có Đại tá Phạm Hồ Quang – Phó Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Đình Quốc – cựu chiến binh, Sỹ quan đoàn tàu không số (Đoàn 125 Hải quân), đại diện Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày; cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa – Giám đốc Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội.

“Chuyện thời bình” khai thác những lát cắt rất đời thường của người lính sau chiến tranh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Phạm Hồ Quang bày tỏ sự xúc động trước tâm huyết của nhóm sinh viên thực hiện dự án. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và cách tiếp cận giàu cảm xúc của các bạn trẻ khi kể lại những câu chuyện về người lính trong thời bình. Theo ông, dù được thực hiện trong thời gian ngắn và điều kiện kinh phí còn hạn chế, nhưng bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, dự án đã truyền tải thành công những giá trị lịch sử và tinh thần tri ân tới công chúng hôm nay.

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của buổi khai mạc là phần chia sẻ của ông Nguyễn Đình Quốc – người từng tham gia đoàn tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển và trải qua những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù Phú Quốc. Ông hồi tưởng về những chuyến tàu không trở về, về sự khốc liệt của chiến tranh và hành trình hơn 20 năm xây dựng Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày với mong muốn lưu giữ ký ức cho thế hệ sau.

Ông Nguyễn Đình Quốc – cựu chiến binh, Sỹ quan đoàn tàu không số (Đoàn 125 Hải quân), đại diện Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày chia sẻ tại sự kiện

Ông Nguyễn Đình Quốc xúc động chia sẻ: “Chúng tôi lập bảo tàng cũng chỉ mong con cháu hôm nay hiểu được chiến tranh đã khốc liệt như thế nào, để càng trân trọng hơn cuộc sống hòa bình hiện tại. Tôi rất trân trọng các bạn sinh viên, dù còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng đã có ý thức trách nhiệm rất cao với lịch sử dân tộc”. Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tư liệu cho những dự án truyền thông lịch sử của sinh viên trong tương lai.

Đại diện Ban Tổ chức, bạn Văn Gia Khánh – Trưởng ban dự án “Chuyện thời bình” cho biết ý tưởng của dự án bắt nguồn từ sự trân trọng dành cho thế hệ anh hùng Bộ đội Cụ Hồ. Theo Gia Khánh, nhóm thực hiện mong muốn tạo nên một không gian để những câu chuyện sau chiến tranh được lắng nghe bằng sự đồng cảm chân thành của người trẻ hôm nay.

“Thông điệp mà chúng em muốn gửi gắm chính là sự tiếp nối của lý tưởng – từ bảo vệ Tổ quốc năm xưa đến khát vọng xây dựng đất nước trong thời bình hôm nay”, Gia Khánh chia sẻ. Trưởng ban dự án cũng gửi lời cảm ơn tới Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội cùng các y bác sĩ tại các trung tâm điều dưỡng thương binh đã đồng hành và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Đại biểu tham quan trưng bày 

Không gian trưng bày được xây dựng theo hành trình gồm bốn chương nội dung. Chương I – “Thời bình của tôi” khắc họa chân dung những người lính đã bước ra khỏi khói lửa chiến tranh, mang theo lý tưởng phụng sự Tổ quốc để tiếp tục viết nên những trang sử mới giữa đời thường. Chương II – “Những vết sẹo của thời gian” đưa người xem đến gần hơn với những thương binh, bệnh binh đang mang trên mình dấu tích chiến tranh nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan đáng khâm phục. Chương III – “Những người đồng hành” tôn vinh đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên hậu cần – những con người âm thầm chăm sóc, sẻ chia cùng các thương bệnh binh mỗi ngày. Khép lại hành trình là chương IV – “Lời nhắn nhủ giữa hai thế hệ”, nơi người trẻ và các cựu chiến binh tìm thấy sự kết nối qua những câu chuyện, ánh nhìn và sự lắng nghe chân thành.

Trưng bày sẽ trở thành cầu nối ý nghĩa giữa các thế hệ

Điểm nhấn của không gian trưng bày là khu vực giới thiệu cuốn photobook kỷ niệm – nơi lưu giữ toàn bộ hành trình thực hiện dự án cùng những khoảnh khắc gắn bó giữa Ban Tổ chức và các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh. Không gian này được thiết kế như một khoảng lặng để người tham dự dừng chân, chiêm nghiệm và cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị nhân văn mà dự án hướng tới.

Cuốn photobook “Chuyện thời bình”

Khác với nhiều triển lãm lịch sử thường tập trung vào những chiến công hay các cột mốc hào hùng, “Chuyện thời bình” lựa chọn khai thác những lát cắt rất đời thường của người lính sau chiến tranh. Chính sự giản dị ấy đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho toàn bộ không gian trưng bày, giúp người xem hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh âm thầm và bền bỉ.

Trưng bày “Chuyện thời bình” diễn ra từ ngày 10/5 đến hết ngày 24/5/2026 tại Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối ý nghĩa giữa các thế hệ, góp phần lan tỏa lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc trong đời sống hôm nay.

Thúy Nga

Ảnh: BTC

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *