Nghệ thuật

“Từ mùa Thu độc lập” – Lan tỏa niềm tự hào bằng âm nhạc

Tối 19/8, tại Công viên Cầu Giấy, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long phối hợp với UBND phường Cầu Giấy tổ chức chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu độc lập”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2026). Chương trình nghệ thuật được dàn dựng quy mô, mang đến những giai điệu hào hùng, giàu cảm xúc, góp phần khơi dậy niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình có: Đồng chí Nguyễn Thị Liễu – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy; đồng chí Lê Thị Ánh Mai – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo các phòng,  ban, đơn vị …  của phường và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Ngay từ trước giờ biểu diễn, khu vực sân khấu tại Công viên Cầu Giấy đã chật kín. Không khí sôi nổi của khán giả hòa cùng những giai điệu quen thuộc đã tạo nên một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, gắn với dấu mốc lịch sử đặc biệt của dân tộc.

Mở đầu chương trình, ca khúc “Mười chín tháng Tám” của nhạc sĩ Đỗ Xuân Oanh do tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thể hiện đã mang đến không khí hào hùng, gợi nhớ mùa Thu lịch sử năm 1945 – thời khắc Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc.

Mạch cảm xúc ấy tiếp tục được nối dài qua các ca khúc “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Tuổi xuân dâng Đảng”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Bài ca Hồ Chí Minh”. Qua tiếng hát của các nghệ sĩ Trọng Hùng, Hồng Dung, tốp ca nam nữ…, những sáng tác giàu sức sống thể hiện tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình cũng dành nhiều tiết mục khắc họa hình ảnh người lính, những năm tháng đấu tranh vì độc lập, tự do và khát vọng hòa bình của dân tộc. “Đồng đội”, “Màu hoa đỏ”, “Khát vọng”, “Bài ca hy vọng”, “Giai điệu tự hào” lần lượt được các nghệ sĩ thể hiện, tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt về sự hy sinh, niềm tin và khát vọng vươn lên của các thế hệ Việt Nam.

Trong đó, sự kết hợp giữa tiếng hát và múa phụ họa ở một số tiết mục góp phần làm phong phú không gian biểu diễn, tăng tính trực quan và cảm xúc cho chương trình. Các nghệ sĩ Minh Thu, Lô Thủy, Khánh Linh, Hồng Dung, Trọng Hùng cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long đã mang đến những phần trình diễn giàu sức biểu cảm.

Hình ảnh quê hương, đất nước và Thủ đô tiếp tục là điểm nhấn trong phần sau của chương trình qua các ca khúc “Trời Hà Nội xanh”, “Đất nước”, “Hoa sim biên giới”, “Đất nước tình yêu”, “Hà Nội – Huế – Sài Gòn”. Những giai điệu quen thuộc vừa gợi lại những dấu ấn của lịch sử, vừa thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước và niềm tự hào về những vùng đất giàu truyền thống văn hóa.

Mang sắc màu trẻ trung, chương trình khép lại bằng mashup “Tôi yêu Việt Nam – Việt Nam tươi đẹp – Ngàn ước mơ Việt Nam”, do tốp ca nam nữ thể hiện, trước khi toàn thể diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long cùng hòa vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Những giai điệu rộn ràng, quen thuộc nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả, tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết trong đêm diễn ý nghĩa.

Chương trình thu hút được sự quan tâm của đông đảo Nhân dân.

Với 17 tiết mục được xây dựng theo mạch từ mùa Thu lịch sử năm 1945 đến tình yêu quê hương, đất nước trong hôm nay, “Từ mùa Thu độc lập” không chỉ mang đến một chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân mà còn góp phần kết nối ký ức lịch sử với đời sống đương đại bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Thông qua những ca khúc đi cùng năm tháng được làm mới trong không gian biểu diễn cộng đồng, chương trình góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống cách mạng, về Đảng, Bác Hồ và những thành quả của đất nước, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công.

Minh Long

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *