Tối 28/8/2026, tại sân bê tông trước cổng chùa Bối Khê, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội phối hợp với xã Tam Hưng tổ chức Chương trình chiếu phim tuyên truyền và biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Kết hợp giữa điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn, chương trình tạo nên không gian văn hóa giàu cảm xúc, giúp công chúng cùng nhìn lại những dấu mốc quan trọng của dân tộc và bồi đắp niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Tham dự chương trình có ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội; bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hưng; ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng; Đại tá, NSƯT Phạm Anh Thông, Trưởng Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không – Không quân; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã Tam Hưng, cán bộ các đơn vị thuộc Sở và Trung tâm, các nghệ sĩ, diễn viên và đông đảo Nhân dân địa phương.

Chương trình được thực hiện theo kế hoạch tổ chức hoạt động điện ảnh, chiếu phim tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2026. Hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa thời đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường và tự tôn dân tộc.


Mở đầu chương trình là trình chiếu bộ phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – năm 1945”, do Phòng Nghiệp vụ Phát hành phim và Chiếu bóng thực hiện. Bộ phim đưa khán giả trở lại với những dấu mốc quan trọng của năm 1945, giúp người xem có thêm góc nhìn về một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Trong không khí kỷ niệm những ngày lễ lớn, những hình ảnh lịch sử trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, khơi gợi sự trân trọng đối với những giá trị đã được hun đúc qua các chặng đường đấu tranh của dân tộc.
Tiếp nối phần chiếu phim, chương trình nghệ thuật bắt đầu với 12 tiết mục, được thể hiện bằng nhiều hình thức như đơn ca, tốp ca, múa và hát múa. Các tiết mục mang những sắc thái khác nhau, từ âm hưởng gắn với Cách mạng Tháng Tám, những giai điệu về Hà Nội đến các ca khúc thể hiện tình cảm dành cho Việt Nam. Sự chuyển tiếp giữa các tiết mục tạo nên mạch cảm xúc hài hòa, đưa khán giả từ những dấu mốc của lịch sử đến những tình cảm gần gũi trong đời sống hôm nay.


Trong mạch nghệ thuật ấy, “Mười chín Tháng Tám” gợi nhắc khí thế của Cách mạng Tháng Tám; “Đường chúng ta đi” mang đến âm hưởng về hành trình và niềm tin; “Tổ quốc gọi tên mình” khơi gợi tình cảm hướng về Tổ quốc. Những ca khúc “Bài ca Hà Nội”, “Sẽ về Thủ đô”, “Hà Nội mười hai mùa hoa” đưa khán giả đến với những sắc màu riêng của Hà Nội. Cùng với “Tôi tự hào tương lai Việt Nam” và “Việt Nam trong tôi”, các tác phẩm tạo nên một không gian nghệ thuật hướng về quê hương, Thủ đô và đất nước, trong đó những tình cảm đẹp đẽ được chuyển tải qua nhiều cung bậc.


Nếu những thước phim giúp khán giả nhìn lại quá khứ bằng hình ảnh thì âm nhạc đưa những cảm xúc về quê hương, đất nước đến gần hơn qua giai điệu. Từ năm 1945 – một dấu mốc đặc biệt của lịch sử dân tộc – chương trình mở rộng không gian nghệ thuật tới Hà Nội và Tổ quốc, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa những gì đã qua với cuộc sống hôm nay. Cách thể hiện này giúp nội dung tuyên truyền trở nên gần gũi, sinh động, để những giá trị được nhắc nhớ không chỉ nằm ở những trang tư liệu mà còn hiện diện trong cảm nhận của công chúng.


Không chỉ mang đến những phút giây thưởng thức nghệ thuật, chương trình còn góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Thông qua những hình ảnh lịch sử và các tác phẩm nghệ thuật, lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường và tự tôn dân tộc được truyền tải một cách gần gũi, giàu cảm xúc. Qua đó, bồi đắp nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của mỗi người, nhất là thế hệ trẻ, đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.


Trong những ngày Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khi những dấu mốc của dân tộc được nhắc nhớ bằng cả hình ảnh và âm nhạc, chương trình tại xã Tam Hưng mang đến một không gian để quá khứ và hiện tại gặp nhau. Từ những thước phim về năm 1945 đến những giai điệu về Hà Nội, Việt Nam và Tổ quốc, mỗi tiết mục góp thêm một cung bậc cảm xúc, để những giá trị của một thời hào hùng được cảm nhận bằng sự rung động. Qua đó, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc tiếp tục được bồi đắp, để mỗi người thêm trân trọng những giá trị của hôm nay và có thêm động lực hướng về tương lai đất nước.
Mai Phương
