Điện ảnh

Phim “Cha cõng con” được trường học chọn là thông điệp “Yêu thương”

Sau khi phát hành trên toàn quốc đầu tháng 4/2017 và lần hai đầu tháng 7/2017, “Cha cõng con” sẽ trở lại rạp chiếu với với các khán giả là học sinh ở khắp các tỉnh thành, vùng sâu, vùng xa Chương trình phát hành hướng đến các trường, cơ sở giáo dục trên hệ […]

Sau khi phát hành trên toàn quốc đầu tháng 4/2017 và lần hai đầu tháng 7/2017, “Cha cõng con” sẽ trở lại rạp chiếu với với các khán giả là học sinh ở khắp các tỉnh thành, vùng sâu, vùng xa


Chương trình phát hành hướng đến các trường, cơ sở giáo dục trên hệ thống rạp chiếu toàn quốc và song hành bằng hình thức chiếu lưu động để tiếp cận học sinh ở các thành phố, các tỉnh và vùng sâu vùng xa. Chương trình sẽ kéo dài 3 tháng, từ tháng 8-11/2017 với mục tiêu tiếp cận được 250 đến 300 nghìn khán giả trẻ.
Hiện có rất nhiều trường liên hệ với nhà sản xuất để tổ chức chiếu phim cho học sinh trong giờ ngoại khoá. Bộ phim đã được trường học chọn lựa như một thông điệp chia sẻ yêu thương, bởi giá trị nhân văn mà nó mang lại.

Các em ở trường THCS Alpha (Hà Nội) đến rạp xem phim – ảnh: Trần Ngọc Sơn

Buổi chiếu cho Trường Trung học cơ sở Alpha Hà Nội với gần 500 học sinh tại Trung tâm chiếu phim quốc gia ngày 4/8/2017 đã gặt hái được nhiều thành công. Cô giáo Võ Trang xúc động cho biết: “Đã từ rất lâu rồi chúng tôi chưa được xem một bộ phim chạm vào cảm xúc mọi người. Khi xem “Cha cõng con”, tất cả ban giám hiệu lẫn bộ phận tổ chức sự kiện không chần chừ mà quyết định phải liên hệ ngay với đạo diễn Lương Đình Dũng để chiếu bộ phim này cho các em học sinh của trường”. Cô giáo Đặng Thị Minh Tâm cho biết thêm: “Một trong những thông điệp của trường trong năm học tới là Yêu thương và “Cha cõng con” thực sự truyền tải thông điệp đó. Đây cũng là bộ phim của người Việt với những cảm xúc rất Việt Nam”.

Em Nguyễn Trần Châu Anh – học sinh lớp 8A  chia sẻ, cảnh người cha cõng con lên tòa nhà cao chọc trời để lạicho cô bé rất nhiều cảm xúc, khiến cô bé thêm hiểu và yêu thương cha mẹ hơn.


Khi được hỏi lý do về việc tiếp tục phát hành phim tới trẻ em trong khi đang bận rộn chuẩn bị cho dự án mới, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ, anh muốn dành thời gian kết hợp với các trường, phụ huynh và các nhà tài trợ để chương trình thực hiện hiệu quả với mục tiêu quan trọng như thông điệp “Yêu thương” mà bộ phim hướng tới.
“…Tôi mong muốn các em được tận hưởng đúng nghĩa nghệ thuật điện ảnh để các em có góc nhìn về môn nghệ thuật này và phát triển nó khi có cơ hội. Qua bộ phim các em sẽ có cái nhìn nhân ái, chia sẻ với cộng đồng” – cha đẻ của bộ phim bày tỏ.

“Cha cõng con” do biên kịch Bùi Kim Quy và Lương Đình Dũng chuyển thể dựa trên truyện ngắn cùng tên “Cha cõng con” của chính đạo diễn Lương Đình Dũng viết từ năm 1995. Chuyện phim kể về một cậu bé luôn mơ ước được chạm tay vào những đám mây bay trên bầu trời, và một người cha cả đời quanh quẩn đánh cá bên bờ sông.
Cậu bé ấy tên Cá, lớn lên hồn nhiên như những con tôm, con cá. Hàng ngày, cậu tưởng tượng về vùng đất màu nhiệm trong những câu chuyện kể lung linh của một người mù.
Cậu mơ ước một ngày lớn lên sẽ được đến cái nơi huyền diệu ấy. Nhưng Cá không còn đủ thời gian, không thể đợi mình lớn lên, cũng không thể đợi bố bắt đủ hàng triệu con cá để chữa bệnh cho mình. Và người cha cõng con đi,  cho con nhìn thấy cuộc đời trước khi không thể…

Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế như: “Giải đạo diễn xuất sắc nhất”, “Quay phim xuất sắc nhất ” tại Liên hoan phim (LHP) độc lập Mỹ lần thứ 6; Giải “Phim nước ngoài hay nhất” “, “Quay phim ấn tượng nhất ” tại LHP Quốc tế Arizona lần thứ 26; Giải “Giải Tinh thần Độc lập cho Phim có cốt truyện hay nhất” tại LHP Quốc tế Boston lần thứ 15; Giải “Phim truyện dài hay nhất”  LHP Châu Á Thái Bình Dương Mỹ  La tinh lần thứ 17; “Giải của LHP Reel HeART dành cho đạo diễn”, Giải “Quay phim xuất sắc nhất ” tại LHP ReelHeART lần thứ 13 Canada.
Sắp tới,  “Cha Cõng Con” sẽ chính thức tham gia tranh giải tại LHP Tallinn Black Nights lần thứ 21 diễn ra cuối tháng 11 năm 2017.

Hiện tại, đạo diễn Lương Đình Dũng đang gấp rút chuẩn bị cho việc bấm máy dự án điện ảnh thứ hai mang tên “Thành phố ngủ gật” (Drowsy City). Phim dự kiến có thời lượng 92 phút dựa trên tiểu thuyết cùng tên anh viết năm 2008. Anh dự kiến quay phim ở Quảng Ninh vì ở đó anh đã tìm kiếm được một bối cảnh rất ưng ý. Tuy là một bộ phim thoả sức sáng tạo nhưng anh chỉ sản xuất với một kinh phí rất thấp. Cũng giống như bộ phim đầu tay, Lương Đình Dũng không ưu ái những gương mặt nổi tiếng quen thuộc với khán giả. Anh hướng đến những gương mặt mới, thực sự là hóa thân của nhân vật.

N.T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *