Văn hóa

Hà Nội: Đông chưa sang khi cúc họa mi chưa xuống phố!

Sẽ là không quá lời khi nói Hà Nội mùa này chẳng còn đẹp và tình nếu không có cúc họa mi, không có những chiếc xe hoa chở màu trắng tinh khôi len lỏi khắp phố phường.

Sẽ là không quá lời khi nói Hà Nội mùa này chẳng còn đẹp và tình nếu không có cúc họa mi, không có những chiếc xe hoa chở màu trắng tinh khôi len lỏi khắp phố phường. Và cũng không biết từ bao giờ, bông hoa mỏng manh này lại trở thành loài ‘hoa báo đông’ của riêng Hà Nội.

Hà Nội: Đông chưa sang khi cúc họa mi chưa xuống phố!

Những loài hoa đặc trưng cho mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng không trộn lẫn, là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh chung về Hà Nội. Và tháng 11 ghi dấu ấn của riêng mình với cúc họa mi.

Hà Nội: Đông chưa sang khi cúc họa mi chưa xuống phố!

Với nhiều người, cúc họa mi là nét chấm phá vô cùng đặc biệt, làm nên một Hà Nội rất đỗi bình dị, nhìn thấy những đóa hoa trắng ngần li ti ấy là đã ngỡ như chạm tay vào mùa đông. Phố phường lại ngập tràn những bông cúc họa mi bé nhỏ đồng đều, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trong từng cơn gió lạnh, đẹp đến nao lòng…

Hà Nội: Đông chưa sang khi cúc họa mi chưa xuống phố!

Cúc họa mi (hay còn gọi là cúc dại, cúc daisy) là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, có những cánh trắng ngần, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi. Mùa hoa này thường rất ngắn ngủi. Mỗi một mùa họa mi chỉ kéo dài từ 2-3 tuần. Tuy nhiên, thời gian hoa nở rộ và đẹp nhất thường chỉ khoảng 1 tuần. Vì vậy mà khi vừa thoáng thấy những gánh hàng rong chở hoa bán trên phố, nhiều người dân lại háo hức đợi mua. Bên cạnh đó, để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp khi mùa sang, nhiều người còn tranh thủ rủ nhau đi chụp ảnh cùng hoa.

Hà Nội: Đông chưa sang khi cúc họa mi chưa xuống phố!
Hà Nội: Đông chưa sang khi cúc họa mi chưa xuống phố!

Cúc họa mi được trồng rải rác ở khu bãi đá sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân, đoạn sau chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ. Trong vườn, cúc họa mi được trồng xen với các luống đào và cúc đại đóa. Trăm ngàn bông cúc nhỏ xinh như đan vào nhau tạo thành một khu vườn cổ tích. Còn gì bằng khi được đi giữa vườn hoa cúc tinh khôi, thanh khiết ấy.

Hà Nội: Đông chưa sang khi cúc họa mi chưa xuống phố!

Năm nay, khoảng một tuần nữa là cúc họa mi sẽ nở trắng những cánh đồng, gọi mùa đông về trên đất Thủ đô. So với những năm trước, năm 2017 lượng hoa được trồng ít hơn rất nhiều. Không có những vườn hoa hàng chục luống kéo dài ngút tầm mắt.

Hà Nội: Đông chưa sang khi cúc họa mi chưa xuống phố!
Hà Nội: Đông chưa sang khi cúc họa mi chưa xuống phố!“Hoa được trồng từ tháng 6, khi hoa đang vào nụ thì gặp phải trận lụt cách đây một tháng khiến cây chết nhiều. Những gia đình trồng muộn cây chưa đủ trưởng thành, bị ngâm nước lâu, thối rễ nên mất mùa”, một người trồng hoa ở ngõ 374 Âu Cơ cho biết.
Hà Nội: Đông chưa sang khi cúc họa mi chưa xuống phố!
Hà Nội: Đông chưa sang khi cúc họa mi chưa xuống phố!

Hãy lên kế hoạch đi và ghi lại những khoảnh khắc đẹp ngẩn ngơ của mùa cúc họa mi xuống phố ngay thôi nào!

C.H

Ảnh: Cao Anh Tuấn

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *