Chưa được phân loại

Lan tỏa ngọn lửa tình người

Đồng hành cùng người dân chia sẻ gánh nặng do hậu quả của thiên tai, nhiều nghệ sĩ đã thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng hành động kịp thời, thiết thực. Không chỉ là những việc làm thiện nguyện, nhiều chương trình nghệ thuật đã được tổ chức, nhiều tác phẩm về chủ […]

Đồng hành cùng người dân chia sẻ gánh nặng do hậu quả của thiên tai, nhiều nghệ sĩ đã thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng hành động kịp thời, thiết thực. Không chỉ là những việc làm thiện nguyện, nhiều chương trình nghệ thuật đã được tổ chức, nhiều tác phẩm về chủ đề này đã ra đời để kịp thời động viên, lan tỏa ngọn lửa nhân ái ấm áp trong cộng đồng.

Poster chương trình ca nhạc “Cho người trong giông bão”.

Phản ứng nhanh

Những ngày qua, thông tin, hình ảnh về những nghệ sĩ vào vùng lũ để mang đồ cứu trợ đến cho bà con đã gây được ấn tượng sâu sắc với cộng đồng. Có thể kể tới những cái tên nổi bật như vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh, Lý Hải – Minh Hà, Thúy Diễm – Lương Thế Thành, Hòa Minzy, Thái Thùy Linh… Khi nghe tin đồng bào gặp nạn, họ đã không quản ngại nguy nan, lập tức lên đường.

Trên trang facebook cá nhân, ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ: “Tôi quyết định chuyến đi này chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Thực sự, đêm 17-10, khi Quảng Bình trải qua một đêm dài nước lũ dâng cao, lụt nặng khiến nhiều người phải kêu cứu, tôi đã rất suy nghĩ. Đêm 18-10, tôi gần như thức trắng vì lo lắng trước tình hình lũ lụt ở miền Trung và đặc biệt là thông tin hồ Kẻ Gỗ xả lũ khiến Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ ngập nặng như Quảng Bình. Trước những thông tin đó, tôi quyết định chờ trời sáng để lên đường vì áo phao đã có sẵn trong nhà rồi. Tôi nghĩ, trong khi bà con đang kêu cứu mà mình lại ôm một núi áo phao ở Hà Nội thì không được, cần phải lên đường ngay, làm được gì thì làm, đi được đến đâu thì đi, cứ đi về hướng bão lũ đã”.

Xúc động hơn cả là hình ảnh người nghệ sĩ lênh đênh trên sóng nước, chân tay lấm bùn, thậm chí có người còn bị lật xuồng, ướt lướt thướt. Họ không còn vẻ lộng lẫy của những ca sĩ, người mẫu, hoa hậu… trên sân khấu nhưng khả năng truyền cảm hứng của họ thì vẫn vậy.

Ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ: “Nghĩ về niềm vui của bà con khi nhận được hỗ trợ và từng ngày trông chờ thì mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Trên đời này sức người có hạn nhưng tình người thì vô hạn, nên chỉ cần mình còn đủ yêu thương thì dù khó khăn đến đâu mình cũng sẽ đủ động lực để tìm ra cách”. Và những buổi livestream từ vùng lũ, những bức ảnh chụp với người dân, cái bánh mỳ lót dạ trên những cung đường mênh mông nước… được đăng tải trên mạng xã hội của nghệ sĩ thực sự đã lay động người xem.

Ca sĩ Thủy Tiên trên đường vào rốn lũ cứu trợ cho đồng bào miền Trung.

Trách nhiệm với cộng đồng

Cùng góp sức với những nghệ sĩ trực tiếp mang đồ tiếp tế vào vùng lũ là rất nhiều nghệ sĩ đang cố gắng bằng khả năng của mình có thể truyền đi thông điệp nhân văn đến đông đảo công chúng. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật thiện nguyện, gây quỹ hỗ trợ đã được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Khó có thể kể hết những chương trình được thực hiện với chủ đề vì miền Trung trong quãng thời gian này. Ở lĩnh vực sân khấu, gần như ngay lập tức, một số đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh như sân khấu Sen Việt, sân khấu kịch Thế giới trẻ… đã biến những suất diễn thường kỳ của mình thành suất diễn đặc biệt, toàn bộ doanh thu của buổi diễn được gửi đến đồng bào miền Trung.

Sân khấu ca nhạc cũng sôi động trong một tâm thế vô cùng khẩn trương. Chỉ vỏn vẹn trong khoảng 1 tuần từ khi nghe tin lũ dữ, 100 nghệ sĩ, ca sĩ đã cùng nhau thực hiện thành công đêm nhạc mang tên “Thương về miền Trung” tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh (tối 22-10) – một kỷ lục cho thấy sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của giới nghệ sĩ. Rồi các đêm nhạc như “Ru bão” (diễn ra tại thành phố Vinh, Nghệ An, ngày 23-10), “Lời ca dao của mẹ” (tối 29-10, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh), “Thương về miền Trung” (tối 30-10 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Hà Nội), “Cho người trong giông bão” (tối 1-11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội)… với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ là minh chứng cho thấy trách nhiệm của họ với cộng đồng.

Ca sĩ Thái Thùy Linh trên đường vào rốn lũ cứu trợ cho đồng bào miền Trung.

Và không thể không kể đến những tác phẩm nghệ thuật đã ra đời ngay trong những ngày này. Quá xúc động trước việc nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi vào cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3, nhạc sĩ Quỳnh Hợp viết ca khúc Trong mưa – phổ từ bài thơ của tác giả Phan Trung Thành ngay trong đêm 15-10. Ca khúc ngay sau đó đã được ca sĩ Quỳnh Hoa thể hiện. Biên tập viên, MC Trần Tùng cũng có ca khúc Gọi tên anh – Đồng đội ơi ngay trong đêm nghe tin các anh hy sinh. Anh chia sẻ: “Với sự cảm phục và niềm tiếc thương vô hạn đối với 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, Trần Tùng viết ca khúc Gọi tên anh – Đồng đội ơi… Miền Trung vẫn mưa! Và mỗi người chúng ta đều có tiếng mưa trong lòng…”.

Nghệ thuật có sức lan tỏa mạnh mẽ, đó là điều không cần chứng minh. Và thông điệp mà các nghệ sĩ đang mang đến cho công chúng hôm nay thực sự có ý nghĩa to lớn trong việc kêu gọi mọi người đồng tâm hiệp lực giúp đỡ đồng bào miền Trung thân yêu.

Theo Báo Hànộimới

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/982251/lan-toa-ngon-lua-tinh-nguoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *