Chưa được phân loại

Vẹn nguyên cảm xúc

 Chẳng ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của Hà Nội vào thu, mùa đẹp nhất trong năm, cũng là mùa của những giai điệu tự hào, những hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhắc mỗi chúng ta nhớ về những thời khắc đặc biệt trong lịch sử dân tộc từng diễn ra trên mảnh […]

 Chẳng ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của Hà Nội vào thu, mùa đẹp nhất trong năm, cũng là mùa của những giai điệu tự hào, những hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhắc mỗi chúng ta nhớ về những thời khắc đặc biệt trong lịch sử dân tộc từng diễn ra trên mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Dịp 2-9 năm nay, dù dịch Covid-19 gây ra những trở ngại không nhỏ nhưng không khí ấy vẫn hết sức rạo rực nhờ sự chuyển mình thích ứng với hoàn cảnh của các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ và cả khán giả. Lần đầu tiên, chương trình hòa nhạc Giai điệu Tổ quốc (diễn ra tối 22-8) được thực hiện theo hình thức hòa nhạc trực tiếp nhưng không có khán giả. Buổi hòa nhạc được xây dựng hết sức công phu với sự tham gia của nhạc sĩ Hồng Kiên, NSƯT Trần Ly Ly, các ca sĩ như Tùng Dương, Trọng Tấn, Uyên Linh… Giống như những buổi hòa nhạc từng được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào dịp này hằng năm, chỉ là không có khán giả để bảo đảm tốt nhất công tác phòng, chống dịch. Tuy vậy, khán giả cả nước đều có thể thưởng thức trực tiếp chương trình trên sóng VTV1.

Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đợt phim kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trên phạm vi cả nước cũng không được rầm rộ như mọi năm. Nhưng bù lại, các đài truyền hình chủ động phát sóng nhiều chùm phim kỷ niệm, trong đó có nhiều bộ phim tài liệu giá trị, những bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Rồi một số triển lãm cũng chuyển sang hình thức trực tuyến để đến với công chúng trong dịp đặc biệt này…

Từ kinh nghiệm của đợt phòng dịch trước đây, các hoạt động văn hóa nghệ thuật giai đoạn này đã có sự chuyển mình thuần thục hơn, hiệu quả hơn. Điều này không chỉ cho thấy khả năng thích ứng, vượt khó của các đơn vị tổ chức biểu diễn, của các nghệ sĩ Việt dù điều kiện kỹ thuật có sự hạn chế nhất định, mà còn cho thấy sự đồng cảm mạnh mẽ từ phía công chúng. Không được thưởng thức các chương trình nghệ thuật trực tiếp là thiệt thòi lớn với công chúng, nhưng họ sẵn sàng cùng nghệ sĩ tiếp lửa, lan tỏa cảm xúc để “xa khoảng cách, gần trái tim”, mỗi người đều cảm nhận được không khí rạo rực của những ngày kỷ niệm đặc biệt này để thêm yêu, thêm tự hào về Tổ quốc.

Theo Báo Hànộimới

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giai-tri/977131/ven-nguyen-cam-xuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *