Di sản – Bảo tồn

Viết về “Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò trong em…”

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập trường THPT Việt Đức (Hà Nội), chiều 31/10/2020, Ban Giám hiệu và Hội cha mẹ học sinh phối hợp với Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức cho hơn 700 học sinh khối 10 tham quan, trải nghiệm tại di tích.

Các em học sinh khối 10 trường THPT Việt Đức (Hà Nội) tham quan, trải nghiệm tại di tích.

Nhằm giúp các em học sinh có một buổi trải nghiệm thú vị, gần gũi với những bài học lịch sử dễ hiểu, đi vào lòng người, chương trình tham quan, trải nghiệm đã được Ban quản lý di tích Nhà tù Hoả Lò xây dựng mới lạ, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Tại mỗi điểm dừng chân là một nhân vật kể chuyện lịch sử được các hướng dẫn viên hóa trang.

Để tăng thêm phần hấp dẫn, chương trình còn sử dụng hệ thống âm thanh hiện đại, giúp các em có những trải nghiệm tốt nhất. Không chỉ thụ động nghe, các em còn được tham gia các trò chơi giải đáp câu hỏi nhanh, với những phần quà lưu niệm được các hướng dẫn viên chuẩn bị.

Mỗi điểm dừng chân là một nhân vật kể chuyện lịch sử được các hướng dẫn viên hóa trang.

Để những câu chuyện về lịch sử còn đọng lại sau chuyến tham quan, trải nghiệm, Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đã phát động cuộc thi viết “Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò trong em…”. Các em sẽ chia sẻ cảm xúc của mình sau chuyến tham quan và liên hệ đến cuộc sống của bản thân hiện nay.

Ban Tổ chức sẽ chọn ra ba bài viết xuất sắc nhất để trao giải: Nhất, Nhì, Ba với giá trị các giải thưởng tương ứng như sau:
01 giải Nhất: 06 vé tham quan, trải nghiệm “Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa” trị giá 1.200.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.
01 giải Nhì: 04 vé tham quan, trải nghiệm “Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa” trị giá 800.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt.
01 giải Ba: 02 vé tham quan, trải nghiệm “Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa” trị giá 400.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

Một số hình ảnh tại chuyến tham quan.

Ban Tổ chức hy vọng qua cuộc thi các em học sinh thêm yêu lịch sử, trân quý những gì mình đang có, biết ơn những hy sinh xương máu của thế hệ cha ông và thêm tự hào về truyền thống lịch sử địa phương.

Huyền Nhâm

Ảnh: BTC

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *