Điện ảnh

‘Yêu đi, đừng sợ!’: sợ mà không nhịn được cười!

Là một bộ phim tình cảm hài khiến bạn “rớt tim”, ‘Yêu đi, đừng sợ!’ dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ lãng mạn, xúc động đến hài hước và không thiếu những phút thử thách tâm lý rợn tóc gáy. Chàng sợ ma lại gặp nàng thấy ma! Một “cuộc […]

Là một bộ phim tình cảm hài khiến bạn “rớt tim”, ‘Yêu đi, đừng sợ!’ dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ lãng mạn, xúc động đến hài hước và không thiếu những phút thử thách tâm lý rợn tóc gáy.

Chàng sợ ma lại gặp nàng thấy ma!

Một “cuộc gặp gỡ định mệnh” đã đưa cô nàng bí ẩn Phương (Nhã Phương) đến với anh chàng ảo thuật gia  tên Tùng (Ngô Kiến Huy). Những lần gặp gỡ ban đầu giữa Tùng và Phương còn có chút ngại ngùng xen lẫn sự tò mò về nhau. Thế nhưng, khi phát hiện ra được bí mật của nhau: chàng là chúa sợ ma, còn nàng lại hay gặp ma, cả hai dường như được trở về với chính mình bởi hóa ra, họ đều có điểm kỳ quặc giống nhau.

Những buổi hẹn hò giữa Tùng và Phương bắt đầu từ những chầu nhậu “xỉn quên đường về”, những lần chơi bowling “dở khóc dở cười”, cho đến những phút giây lãng mạn nắm tay dạo phố hay dìu nhau trong một điệu nhảy duyên dáng. Như bao đôi tình nhân màn ảnh khác, những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Tùng và Phương thực sự khiến khán giả tan chảy.

Hồn ma Vân- bạn của Phương là ‘kẻ thứ ba’ ngăn cản chuyện tình của Phương với Tùng, và cũng khiến khán giả nhiều phen rớt tim.

Thế nhưng, khi những hồn ma thường xuyên xuất hiện, liệu Tùng và Phương có đến được với nhau? Mỗi người có vượt qua được nỗi sợ hãi riêng để sống đúng với cảm xúc của mình hay tìm cách trốn tránh? Yêu đi, đừng sợ! xây dựng một nhân vật đặc biệt – ma nữ Vân – đóng vai trò làm “kẻ thứ ba” để tạo ra những sóng gió đặc biệt trong mối quan hệ giữa Tùng và Phương.

Và không chỉ có Vân, còn có nhiều các hồn ma đến tìm Phương hàng ngày,  làm đảo lộn cuộc sống của cô và cả những người xung quanh cô, còn khán giả thì chỉ muốn “rớt tim”.

Những người xunh quanh Phương đều bị Vân dọa cho sợ đến chết khiếp, ngay cả mẹ và em gái Phương cũng phải rời xa cô.

Những tình huống “dọa ma” trong phim được đạo diễn Stephane Gauger khéo léo đan xen giữa những phân cảnh hài hước và tình cảm của phim, khiến cảm xúc của khán giả thay đổi nhanh chóng và bất ngờ, ngay sau tiếng cười đã có thể là một…tiếng hét hoặc sự giật mình nhẹ. Đặc biệt, mỗi hồn ma lại sở hữu những câu chuyện riêng, khiến cho người xem không khỏi tò mò, chờ đợi được cùng Tùng và Phương khám phá những bí mật ẩn giấu.

Chuyện ma…dọa, sợ thì sợ nhưng không thể nhịn được cười!

Là một phim tình cảm hài, Yêu đi, đừng sợ! đã khéo léo đan xen vào câu chuyện tình yêu rất nhiều tình tiết hài hước, vui nhộn, mang đến những tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Chính tình huống ngang trái của câu chuyện tình yêu giữa một anh chàng sợ ma với một cô gái nhìn thấy ma đã tạo ra hàng loạt các chi tiết hài hước trong phim như khi Tùng nhìn thấy ma vẫn tỉnh queo vì tưởng là… người, hay lớn tiếng chửi ma rồi lại rối rít xin lỗi vì sợ “chúng” đi theo.

Mỗi một nhân vật trong Yêu đi, đừng sợ đều khiến khán giả bật cười bởi cá tính riêng rất đặc biệt của họ. Ảo thuật gia nổi tiếng Tùng có những lúc trông thật tội nghiệp, “rúm ró” đến mắc cười vì… sợ ma. Cô nàng Phương bí ẩn, khó gần là thế, nhưng mỗi lần say xỉn lại trở thành nỗi khiếp sợ của những người bạn nhậu bởi vô cùng lắm lời. Ba quân sư tình yêu là quản lý Phúc (Kiều Minh Tuấn), Trang Ú (Puka) và Diễm (Ái Phương) mỗi lần xuất hiện lại mang đến những tràng cười thích thú cho khán giả bởi những lời tư vấn vô cùng “khó đỡ”. Yêu đi, đừng sợ có hẳn một tuyển tập những lời thoại dí dỏm ấn tượng của các nhân vật, đặc biệt là những bí kíp tình yêu bá đạo chỉ nghe thôi đã muốn cười…bể bụng.

Màn ảo thuật kinh dị của phù thủy Tùng khiến khán giả rợn người

Dàn diễn viên của Yêu đi, đừng sợ! dù hóa thân vào những nhân vật mang tính cách khác nhau, nhưng ai cũng duyên dáng, mỗi người để lại ấn tượng với một phong cách hài đặc trưng. Nhã Phương gây cười bởi diễn xuất tưng tửng trong những phân cảnh nhậu xỉn là …xé áo. Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn với sở trường vai hài đã có những màn tung hứng nhịp nhàng và ăn ý. Trong khi đó, Puka và Ái Phương dù không xuất hiện nhiều nhưng vẫn đủ gây ấn tượng với khán giả bởi những điệu bộ và lời thoại dí dỏm và hài hước.

Có thể nói, dù pha trộn nhiều thể loại nhưng dưới bàn tay của đạo diễn Stephane Gauger, ba yếu tố tình cảm, hài hước và lãng mạn trong phim được kết hợp khéo léo và vừa đủ, khiến cho Yêu đi, đừng sợ! thực sự là một bộ phim mới mẻ, mang lại nhiều sắc thái cảm xúc cho khán giả.

Thùy Trang

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *