Văn hoá đời sống

Gửi tình yêu vào những điệu múa, lời ca

“Ai về Do Lộ quê em
Ngắm nhìn phong cảnh quê em hữu tình
Cây cao bóng ngả sân đình
Hương đồng, gió nội thắm tình duyên quê…”

Đó là lời mở đầu cho liên khúc chèo do bà Vũ Thị Ánh Nguyệt – Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ phụ nữ Do Lộ (phường Yên Nghĩa- quận Hà Đông) cao hứng cất lên để chào đón khách.

Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa – văn nghệ phụ nữ Do Lộ thành lập năm 2007. Hơn 10 năm qua, bằng tình yêu nghệ thuật cùng sự hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của Chủ nhiệm CLB, các thành viên trong CLB đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, dành tình yêu, tâm huyết cho từng điệu múa, lời ca. CLB trở thành điểm hẹn văn hóa tinh thần lành mạnh cho người dân nơi đây.

Một buổi tập luyện của các thành viên CLB

Công tác trong ngành văn hóa, có chuyên môn hát chèo, về nghỉ hưu (năm 2002), bà Nguyệt cùng chồng trở về Yên Nghĩa vui thú tuổi già. Biết “tiếng” bà nên địa phương mời bà tham gia Ban chấp hành Hội người cao tuổi thôn Do Lộ (nay là các tổ dân phố số 1,2,3,4 – phường Yên Nghĩa) phụ trách mảng văn hóa, văn nghệ. Những lúc rảnh rỗi, bà thường hướng dẫn các hội viên tập hát, tập múa. Năm 2007, CLB Văn hóa – văn nghệ được thành lập gồm 12 thành viên, tuổi đời từ 40- 60. Buổi ban đầu CLB gặp nhiều khó khăn vì các thành viên công việc chủ yếu là cấy cày trên đồng ruộng nên chân tay cứng cỏi, để múa dẻo, hát hay là rất khó. Vì thế, mỗi khi các thành viên tập luyện, bà phải hướng dẫn từ cách uốn tay, cho đến cử động của bước chân, cách đánh con mắt…Bà lấy sân nhà mình làm chỗ tập luyện, gia đình mình làm nơi sinh hoạt CLB. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của bà, các thành viên CLB như bà Lê Thị Tứ, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Dung, Lê Thị Hằng, Phan thị Hồng Duyến đã hát hay, múa giỏi, biết hát nhiều làn điệu chèo, dân ca, xẩm xoan như: “Khúc hát quê hương”, “Luyện năm cung”, “Chức cẩm hồi văn”, “Đào liễu”, “Đường trường bắn chim thước”…Bà còn tự sáng tác, biên đạo múa các bài “Lòng dân, ý Đảng”, “Biển đảo Việt Nam”, “Chùa quê”, “Liên khúc quê hương” cho các thành viên tập luyện, biểu diễn nhân dịp hội làng, hội nghị tại địa phương và các ngày lễ, lỷ niệm…Hàng năm, CLB thường đi biểu diễn giao lưu tại huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), xã Chương Dương (huyện Thường Tín), xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì)…Vào ngày lễ Phật đản, CLB biểu diễn ở các chùa như: Chùa Đỏ (Hà Đông), chùa Vàng (Đại Thành – Quốc Oai), chùa Cao Bộ (Thanh Cao – Thanh Oai). Bà cũng tham gia dạy hát chèo cho đội văn nghệ thôn Cao Bộ…

CLB biểu diễn nhân kỷ niệm 10 năm thành lập

Đến nay, CLB quy tụ được 25 thành viên, ngoài các diễn viên gạo cội gắn bó với CLB 10 năm qua, CLB cũng thu hút các nhạc công như ông Nguyễn Văn Dần thổi kèn acmonica, Nguyễn Văn Huynh đánh đàn tam, Nguyễn Đăng Khoai chơi trống. Trang phục, đạo cụ biểu diễn cho CLB, các thành viên CLB đều tự bỏ kinh phí mua sắm.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, cùng với sự đóng góp của thành viên CLB, bà Nguyệt hỗ trợ thêm kinh phí, bỏ thời gian, công sức dàn dựng 15 tiết mục với những bài ca mới, hát chèo, dân ca, xẩm xoan do các thành viên CLB thể hiện để dựng nên những thước phim tặng các thành viên làm kỷ niệm. Bà Nguyệt cho biết, nhờ tham gia CLB, được gặp gỡ, giao lưu với nhau, bà và các thành viên trong CLB luôn thấy “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Chồng bà (khi còn sống) vốn là họa sĩ, có năng khiếu hát hay, đàn giỏi nên ông tham gia CLB để động viên, hỗ trợ bà. Nay ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, người “vác tù và hàng tổng” như bà mong muốn được truyền dạy cho những ai yêu văn hóa – văn nghệ, kết nạp thêm thành viên mới để duy trì hoạt động CLB, góp phần phục vụ đời sống tinh thần người dân nơi đây ngày một tốt hơn.

Hương Giang

 

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *