Vui chơi - Giải trí

Cuộc trốn chạy đầy kịch tính của ‘Tử địa báo thù’

Bộ phim là một bản nhạc xưa cũ đầy kịch tính và được trình diễn xuất sắc với sự tham gia của ngôi sao hành động Ben Foster cùng nàng thơ Elle Fanning.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nic Pizzolatto, Tử địa báo thù (Tựa gốc: Galveston) là bộ phim hành động, tội phạm đầy hứa hẹn của đạo diễn Mélanie Laurent. Khác xa với những nhịp điệu đã quen thuộc trong các bộ phim của vị đạo diễn tài năng này, Tử địa báo thù là một bản nhạc xưa cũ đầy kịch tính và được trình diễn xuất sắc với sự tham gia của ngôi sao hành động Ben Foster cùng nàng thơ Elle Fanning.


Lấy bối cảnh những năm 1988, Tử địa báo thù kể lại câu chuyện về tên nghiện thuốc lá Roy Cady (do Ben Foster thủ vai) giờ đây đang cận kề cái chết sau khi được bác sĩ chuẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Cuộc sống hoàn hảo ở New Orleans của anh chàng sát thủ bỗng chốc tan vỡ khi bạn gái của anh lại bị cướp mất bởi ông chủ của mình. Bệnh tật bủa vây, Roy quyết định trở về quê hương Galveston. Tuy nhiên ông chủ của Roy lại truy sát anh đến cùng. Sau khi thoát khỏi một vụ ám sát, Roy cứu cô nàng đang bị bắt trói Rocky Arceneaux (Elle Fanning thủ vai) và đưa cô theo  hành trình của mình.

“Tử địa báo thù” là hành trình trốn chạy của hai kẻ không còn nơi nào để đi của Roy Candy và Rocky Arceneaux.

Dưới bàn tay nhào nặn của Mélanie Laurent, tác phẩm nổi tiếng của Pizzolatto khoác lên mình một bộ áo mới vô cùng hấp dẫn. Nhà làm phim đã khéo léo tạo dựng khung hình cho từng cảnh, truyền tải sự cô đơn và cô lập của các nhân vật một cách kỳ ảo. Những cảnh quay trong phim trong vắt, tuyệt đẹp và đầy cảm xúc. Laurent đã thành công khi hòa trộn những yếu tố sáng, tối, trống rỗng vào câu chuyện kịch tính, ồn ào của Tử địa báo thù. Bộ phim giống như một bản nhạc, phù hợp với tất cả mọi người khi trải dài từ những phân cảnh trốn chạy nghẹt thở, những pha hành động kịch tính, mãn nhãn cho tới những khoảnh khắc dịu dàng đầy xúc cảm. Nữ đạo diễn như một nhà hòa âm tài ba, dẫn dắt khán giả bước chân vào bản nhạc đầy lôi cuốn của mình.

Hình ảnh trong phim được đánh giá cao bởi những góc quay đẹp đẽ và đầy cảm xúc.

Nổi lên sau vai diễn công chúa Aurora xinh đẹp trong bộ phim đình đám Maleficent của đạo diễn Robert Stromberd cùng với diễn viên gạo cội Angelina Jolie thủ vai chính, Ella Fanning đã có màn lột xác ngoại mục trong Tử địa báo thù khi vào vai cô nàng gái gọi Rocky Arceneaux.

Bên cạnh nhan sắc nên thơ, Elle Fanning làm khán giả không thể rời mắt bởi diễn xuất nhập vai hoàn hảo.

Nữ diễn viên chứng thực được tài năng của mình khi có thể thể hiện rõ nét những góc tối cuộc đời Rocky, phô bày sự ngây thơ chân thật lẫn sự ngây thơ giả dối nhằm mục đích lấy lòng người khác của cô gái gọi. Nhan sắc nên thơ cùng diễn xuất của Elle nhanh chóng thu hút được đông đảo sự quan tâm của khán giả. Dù đây là lần đầu tiên hợp tác với nhau trên màn ảnh rộng nhưng cả Ben lẫn Elle đều tương tác rất tuyệt vời với nhau. Có thể nói diễn xuất của cả hai là một trong những yếu tố đem lại tiếng vang lớn cho bộ phim.

Ben Foster đã chứng minh được tài năng của mình khi thể hiện nội tâm đầy phong phú của tên sát thủ đang bên bờ vực cái chết Roy Candy.

Về nam diễn viên chính, rất ít ai có thể thể hiện được những phân cảnh hành động được như Ben Foster. Từ những vai phụ gần đây của anh chàng trong Hostiles hay Hell hay High Water – Foster dường như sinh ra để đóng vai kẻ lạm dụng, một kẻ đến từ địa ngục trừng phạt con người vì những bất công mà anh chàng phải gánh chịu. Mélanie Laurent đã khai thác tối đa tiềm năng của Foster khi trao cho Roy những phân cảnh đầy ám ảnh, những màn hành động của nam diễn viên có thể thỏa mãn bất cứ khán giả khó tính nào. Màn nhập vai ấn tượng đôi lúc khiến công chúng quên đi vai trò diễn viên của Foster và thực sự xem anh như một tên ác đáng gờm.

Bộ phim được nhận được nhiều đánh giá tích cực đáng giá từ các nhà phê bình thế giới khi mang đến một bản song ca vừa kịch tính vừa sâu lắng chắc chắn làm tăng thêm khẩu vị điện ảnh cho khán giả..

Tử địa báo thù (Tựa gốc: Galveston) được khởi chiếu trên toàn quốc kể từ ngày 18.01.2019.

Tấn Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *