Chưa được phân loại

Loạt phim đặc sắc ra rạp tháng 12 tới

Tháng cuối của năm 2020, có lẽ khán giả sẽ được thỏa mãn ‘cơn khát’ khi bom tấn siêu anh hùng Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh ra rạp.

Hồi ức không quên (Khởi chiếu 04/12)

Chiến tranh tang tóc đã qua đi. Cuộc sống dần hồi sinh. Cô gái xinh đẹp, người được mệnh danh là vũ khí chiến tranh – Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden nay sống một cuộc đời bình thường, giản dị. Cô làm việc tại một bưu cục, viết nên những bức thư chứa đựng tình yêu và cảm xúc chân thành nhất của con người. Nhưng trái tim cô vẫn đau nỗi đau người mình yêu thương nhất bị chiến tranh cướp đi.

Nhiều năm sau chiến tranh, Búp bê ký ức Violet Evergarden vẫn mãi nhớ về Thiếu tá Gilbert. Một ngày, cô gặp được Dietfried – anh trai của Gilbert. Dietfried khuyên cô hãy cố quên đi Gilbert và bắt đầu cuộc sống mới. Ngày Violet học được cách yêu thương, người dạy cô biết yêu thương không còn bên cạnh nữa. Và cô phải học cách sống và chôn sâu hình bóng quan trọng ấy.

Sumikko Gurashi: Hội mê xó xỉnh ( Dự kiến khởi chiếu 11/12)

Gây ấn tượng với tạo hình siêu dễ thương, “cute phô mai tan chảy”, màu sắc cực bắt mắt và nội dung cũng đáng yêu không kém. Sumikko Gurashi: Hội mê xó xỉnh là câu chuyện xoay quanh biệt đội Sumikko Gurashi thích “tụ tập” cùng nhau trong góc phòng.

SumikkoGurashi gồm: chú gấu Bắc cực nhưng sợ lạnh tên Shirokuma; Penguin – chú chim cánh cụt nhưng không biết mình là chim cánh cụt; Tonkatsu – một miếng thịt lợn cốt lết thừa bị bỏ rơi; Neko – một con mèo rụt rè, suốt ngày lo lắng; và Tokage – một con khủng long giả làm thằn lằn…

Bỗng một ngày cả hội tìm thấy một cuốn sách bí ẩn dưới tầng hầm một quán cà phê mình vẫn hay lui tới. Mở cuốn sách ra, nhóm Sumikko Gurashi bỗng chốc bị cuốn và cuộc chu du tới các thế giới cổ tích như Đêm Ả Rập của Aladdin và Cây Đèn Thần, thế giới cổ tích của cô bé bán diêm và rất nhiều miền đất khác nữa.

Ngôi làng chết chóc (dự kiến khởi chiểu 11/12)

Kinh dị, máu me xen lẫn hài hước, Ngôi làng chết chóc bắt đầu với nhóm Vlogger nổi tiếng trên mạng xã hội và một đoàn làm phim lặn lội tới ngôi làng Nok Rong, thuộc tỉnh Chiang Rai, Thái Lan để tìm hiểu về sản vật nổi tiếng ở đây. Nhưng cả nhóm sớm phát hiện ra điều kỳ quái tại ngôi làng này.

Không hiểu vì sao ngôi làng vướng phải một lời nguyền quái ác. Cứ mỗi đêm trăng tròn, những người dân trong làng mắc phải lời nguyền sẽ trở nên điên loạn, khát máu và tấn công bất cứ ai họ nhìn thấy. Để bảo toàn mạng sống, cả nhóm buộc phải tìm mọi cách để hóa giải lời nguyền và chấm dứt cơn ác mộng kinh khủng này trước khi đêm trăng kết thúc.

Doraemon: Nobita và Những bạn Khủng long mới (Khởi chiếu 18/12)

Phim Doraemon: Nobita và Những bạn Khủng long mới là bộ phim được sản xuất và phát hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm thương hiệu Doraemon ra đời và cũng là bộ phim điện ảnh thứ 40 năm về chú mèo máy đến từ tương lai này.

Trong lúc đang tham gia hoạt động khảo cổ ở một cuộc triển lãm khủng long, Nobita tình cờ tìm thấy viên hóa thạch và tin rằng đây là trứng khủng long. Nobita liền mượn bảo bối thần kỳ “khăn trùm thời gian” của Doraemon khiến quả trứng nở ra một cặp khủng long song sinh rồi đặt tên cho cặp song sinh này là Kyu và Myu.

Dù nỗ lực nuôi dưỡng Kyu và Myu với tình yêu thương bao la như một người mẹ thực thụ, nhưng Nobita nhận ra rằng môi trường hiện tại không phù hợp với loài khủng long. Vì thế nên cậu đã quyết định đưa cặp khủng long trở về 66 triệu năm trước cùng với Doraemon và những người bạn thân thiết. Cuộc thám hiểm bắt đầu từ việc lần theo những dấu chân khủng long và với sự giúp đỡ từ những bảo bối thần kỳ của Doraemon, những bạn khủng long khác. Nobita và hội bạn đã tìm thấy một vùng đất bí ẩn. Liệu cuộc thám hiểm này sẽ mang số phận của cặp khủng long song sinh đi về đâu khi người ta nói rằng nếu vào Kỷ phấn trắng, tất cả loài khủng long sẽ bị tuyệt chủng, Nobita sẽ còn được gặp lại Kyu & Myu hay không?

Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh (Dự kiến khởi chiếu 25/12)

Tiếp nối thành công vang dội của phần đầu tiên – Wonder Woman ra mắt năm 2017, năm nay, vũ trụ điện ảnh DC tiếp tục đưa khán giả tái ngộ với Diana và theo chân Nữ Thần Chiến Binh xinh đẹp bước vào một cuộc hành trình mới.

Đúng như tên gọi, Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh, lấy bối cảnh năm 1984, 66 năm sau sự kiện ở phần đầu tiên (1918). Thế giới liên tục thay đổi và chắc chắn Wonder Woman không đứng ngoài lề của sự chuyển động liên tục đó. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Nữ Thần Chiến Binh vẫn tiếp tục sứ mệnh thực thi công lý và bảo vệ thế giới khỏi cái ác, đồng thời cũng xây dựng cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo – quý cô Diana Prince quyến rũ, xinh đẹp và thành đạt giữa cuộc sống hiện tại.

Hàng loạt diễn biến khó lường xảy ra. Một mặt, Diana bất ngờ gặp lại người tình Steve Trevor tưởng chừng đã qua đời cách đây 66 năm. Mặt khác, tình chị em của cô với người bạn thân Barbara Minerva bỗng chốc tan vỡ trước tác động của ác nhân có tên Max Lord. Barbara nhận được một nguồn sức mạnh siêu nhiên, giúp cô biến thành Báo Đốm, cũng là đối thủ truyền kiếp của Wonder Woman.

Với sự góp mặt của dàn sao Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, dưới chỉ đạo của nữ đạo diễn tài năng Patty Jenkins, cùng sự tham gia của “quái kiệt nhạc phim” Hans Zimmer, Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh sẽ là bom tấn càn quét phòng vé dịp cuối năm này.

Kỵ sĩ cưỡi rồng ( Dự kiến khởi chiếu 01/01/2021)

Chuyển thể từ cuốn truyện thiếu nhi cùng tên của nhà văn Cornelia Funke, phim theo chân chú rồng màu bạc béo ụt ịt tên là Firedrake. Cậu sinh sống cùng bộ tộc rồng của mình tại một thung lũng cây cối rậm rạp. Bỗng một ngày tai họa ập đến. Hoạt động và sinh hoạt con người đẩy thung lũng của loài rồng đến bờ vực bị phá hủy. Vốn đã mong muốn chứng tỏ năng lực của mình trước các thành viên khác trong gia tộc, Firedrake xung phong đi tìm nơi trú ẩn mới – Vành Thiên Đàng – thiên đường bí ẩn của loài rồng.

Firedrake lên đường cùng với thần hộ mệnh rừng rậm Sorrel và vô tình chạm chán với cậu bé loài người Ben, tự nhận mình là kỵ sĩ cưỡi rồng. Bộ ba nhanh chóng trở thành bạn nhưng rồi sớm phải đối mặt với mối nguy mới – Nettlebrand, một con quái vật ăn thịt rồng độc ác do một nhà giả kim bí ẩn tạo ra nhằm truy lùng và tiêu diệt mọi con rồng trên Trái Đất. Liệu biệt đội này sẽ phải đối phó với những hiểm nguy này như thế nào? Vành Thiên Đàng liệu có thực sự tồn tại, hay chỉ là một ốc đảo tưởng tượng trên hoang mạc vô vọng?

Châu Lê

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *