Vui chơi - Giải trí

Những thước phim thơ mộng, dạt dào cảm xúc của ‘Tháng 5 để dành’

Với trích đoạn mang tên ‘Lần hẹn hò đầu tiên’, ‘Tháng 5 để dành’ hứa hẹn sẽ chinh phục khán giả không chỉ nhờ mối tình học đường “huyền thoại”, mà còn bởi các thước phim tuyệt đẹp được bấm máy tại nhiều địa điểm khác nhau ở miền Bắc.

Ngoài việc truyền tải một câu chuyện thông qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ môn nghệ thuật thứ bảy còn được xem là phương tiện quảng bá hết sức hữu hiệu, giúp giới thiệu những hình ảnh đặc sắc của một địa phương đến với khán giả đại chúng. Cô gái đến từ hôm qua (2017) lựa chọn bối cảnh trải dài khắp vùng Nam Trung Bộ (Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa…), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015) ghi dấu ấn sâu đậm cùng mảnh đất Phú Yên,Tháng năm rực rỡ (2018)  đưa lên màn ảnh các địa điểm thú vị, ít người biết tới nơi thành phố sương mù Đà Lạt.

Mới đây, Tháng 5 để dành – dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Ranh giới  vừa hé lộ một trích đoạn ngắn, có nội dung xoay quanh lần “đi chơi riêng” đầu tiên giữa cặp nhân vật chính: anh chàng Trung Hiếu (Xuân Hùng) bay bổng và cô nàng Mai Ngọc (Minh Trang) dễ thương. Mặc dù có thời lượng khá ngắn ngủi, nhưng thước phim ấy đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của đội ngũ sản xuất trong suốt quá trình ghi hình, chỉ đạo diễn xuất và nhất là khâu lựa chọn bối cảnh thuộc vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Trước màn kết hợp quá ăn ý của hai bạn diễn viên trẻ ở Lần hẹn hò đầu tiên, tác phẩm được kỳ vọng sẽ chạm tới trái tim khán giả bằng biết bao cung bậc cảm xúc chân thực lẫn tinh tế. Bên cạnh đó, trích đoạn trên cũng gây ấn tượng tốt bởi nhiều góc máy chỉn chu, đậm chất điện ảnh tại hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc). Mong muốn tái hiện lại mảnh đất Phúc Yên trong Ranh giới thật trọn vẹn, đạo diễn Lê Hà Nguyên cùng ekip đã dành hàng tháng trời cho giai đoạn tiền kì, đánh xe rong ruổi khắp nơi nhằm tìm kiếm những địa điểm ưng ý nhất.

Khung cảnh miền quê Bắc Bộ tuyệt đẹp dưới lăng kính của Tháng 5 để dành.

Vì vậy, với danh sách bối cảnh bao gồm: Phụng Châu – Chương Mỹ, hồ Đại Lải – Vĩnh Phúc, Sóc Sơn, Xuân Hòa, nhà ga Phúc Yên…, đứa con tinh thần Lê Hà Nguyên cầm trịch hứa hẹn sẽ tạo nên trào lưu du lịch mới. Chia sẻ thêm về khoảng thời gian thực hiện bộ phim, đạo diễn Lê Hà Nguyên trải lòng: chúng tôi quyết định ghi hình Tháng 5 để đành ngay đúng mùa lúa chín. Để có thể đưa người xem bước vào không gian sống của nhóm nhân vật một cách thuyết phục, các địa điểm này cần giữ được tinh thần, bầu không khí đặc trưng nơi đồng bắc Bắc Bộ hồi cuối thập niên 90.

Quá trình ghi hình bộ phim được thực hiện vào mùa lúa chín.

Đạo diễn cũng cho biết, việc tìm hiểu, thiết kế mỹ thuật cũng là một thách thức không nhỏ. May mắn thay, nhờ trào lưu văn hoá retro hiện đang phát triển rất mạnh trong cộng đồng giới trẻ, nên ekip vẫn lùng mua được kha khá vật dụng mang màu sắc xưa cũ. Ngoài ra, các thành viên trong đoàn cũng nhiệt tình quyên góp thêm đạo cụ để hỗ trợ cho quá trình bấm máy. Không gian retro của phim chủ yếu được tạo nên bởi chính bối cảnh sẵn có. Vì vậy, khâu lựa chọn bối cảnh đóng vai trò cực kì quan trọng. Những căn nhà ở Tháng 5 đề dành hầu như vẫn giữ nguyên thiết kế, đồ dùng từ năm 2000. Chúng tôi chỉ cần thêm vào chút điểm nhấn bằng loạt vật dụng mà “ai ai cũng có thể nhớ tới”.

Quá trình lên ý tưởng mỹ thuật cho phim cũng được ekip chăm chút kỹ lưỡng.

Nhà sản xuất kiêm diễn viên Đức Ngụy cũng vui vẻ bật mí những kỷ niệm đáng nhớ trên trường quay Tháng 5 Để Dành. Đầu tiên, phân cảnh Đêm Trăng Tội Lỗi là một trải nghiệm khó thể nào quên đối với anh lẫn toàn bộ ekip. “Hôm đó, chúng tôi phải quay đêm ở khu đảo nổi thuộc hồ Đại Lải dưới cái lạnh 5 độ C. Tuy nhiên, lúc mọi người sắp sửa ghi hình thì máy nổ (máy phát điện) bỗng gặp trục trặc nên không thể hoạt động ổn định. Dẫu đã cố gắng sửa chữa đến khuya, nhưng tổ hậu kỳ vẫn chưa thể khắc phục được tình hình. Tưởng chừng tất cả sẽ phải thu dọn thiết bị để trở về khách sạn thì kì lạ thay, tầm gần nửa đêm, cái máy ấy lại bất ngờ nổ ngon lành. Thế là cả ekip liền hăm hở bày đồ ra và quay một mạch tới khi trời hửng sáng”.

Đêm trăng tội lỗi – trường đoạn được các fan Ranh giới mong chờ bậc nhất.

Tiếp theo là trường đoạn tại nhà ga Phúc Yên, mặc dù đã cố gắng hết mọi cách, nhưng cả đoàn chỉ xin được ban quản lý đúng… 5 phút đồng hồ để diễn cảnh chạy theo đoàn tàu. Vì thế, khi con tàu vừa từ từ lăn bánh là mọi người liền tập trung làm việc, tuyệt đối không được để xảy ra bất kì sai sót nào. “Trong lúc đang diễn, do quá nhập tâm, Xuân Hùng đã nhiều lần bị hút về phía tàu lửa. Thấy vậy, tôi phải vừa diễn, vừa trông chừng cậu ta để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy đến”, Đức Ngụy rùng mình thuật lại câu chuyện.

Những phân cảnh tại nhà ga Phúc Yên hứa hẹn sẽ làm khán giả nhớ mãi.

Tháng 5 để dành là tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà tôi đảm nhận vị trí đạo diễn. Chúng tôi đã khởi động dự án này hơn 3 năm trước, trải qua chặng đường đủ dài để hiểu được những khó khăn cũng như lợi thế của dòng phim học đường. Tuy có thể bị gắn mác “độc lập”, “nghệ thuật”, nhưng tôi tin rằng, cả Tháng 5 để dành Nhắm mắt thấy mùa hè đều là các tác phẩm dễ xem, đồng thời sở hữu cách thức tiếp cận gần gũi với khán giả đại chúng”. – Đạo diễn Lê Hà Nguyên chia sẻ.

Tháng 5 để dành với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ Xuân Hùng, Minh Trang, Đức Ngụy…dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24.5.2019

Xuân Phúc

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *