Vui chơi - Giải trí

Phim ra rạp Hà Nội cuối tuần (24/11)

Tuần này, tác phẩm hợp tác giữa Việt Nam và đài KBS (Hàn Quốc) Chiếm đoạt sẽ là phim Việt gây sự chú ý.

Chiếm đoạt kể câu chuyện về người vợ của một gia đình thượng lưu thuê cô bảo mẫu “trong mơ” để chăm sóc con trai mình. Sơn và Hà là cặp vợ chồng son, vừa chào đón đứa con đầu lòng. Vốn hạnh phúc, cuộc sống của họ bất ngờ xáo trộn khi cô nữ sinh vừa tốt nghiệp My xuất hiện. My được Hà nhận về làm bảo mẫu, phụ giúp chăm sóc con trai.
Song, đằng sau vẻ ngoài ngây thơ, My nắm giữ nhiều bí mật liên quan đến quá khứ của gia chủ giàu có, đồng thời mang âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình này. Để dễ bề hành động, cô quyến rũ Sơn ngay trong nhà, làm thân với mẹ anh và tiếp cận Hoàng, bạn thân của Sơn.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên rất quen mặt khán giả như Miu Lê, Lãnh Thanh, Karik và Phương Anh Đào cùng hoa hậu Lương Thùy Linh.

Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Lấy đề tài gai góc về nạn bắt nạt và bóc trần những sự thật tàn bạo chốn học đường tại Hàn Quốc – nơi tưởng chừng chỉ có sự lành mạnh của giáo dục lại tồn đọng những “mầm ác” được gieo rắc và hình thành, Cô giáo em là số 1 không chỉ mượn bạo lực học đường làm chất liệu chính mà còn khéo léo đề cập những vấn nạn nhức nhối khác như sự phân hoá giàu – nghèo, xâm phạm quyền giáo viên và sự “bành trướng” quyền lực của phụ huynh tại trường học…

Phim theo chân So Si-min (Shin Hae-sun) – nữ ngôi sao quyền anh phải gác lại ước mơ tại Thế vận hội Olympic để lấy tiền trả nợ cho bố. Sau khi từ bỏ sự nghiệp thi đấu, cô quyết tâm trở thành giáo viên với mong muốn có một cuộc sống ổn định hơn. Nhưng để leo lên vị trí giáo viên chính thức của một trường cấp 3 có tiếng, cô phải dùng chiêu “thảo mai chi thuật” và làm ngơ trước mọi bất công xung quanh mình từ việc bản thân bị quấy rối tình dục đến nạn bạo lực trong nhà trường.

Tuy nhiên, Han Su-gang (Lee Jun-young) – tên học sinh hổ báo lạm quyền, lấy bắt nạt, hành hạ kẻ yếu thế làm niềm vui – đã khiến sức chịu đựng của Si Min đi đến giới hạn. Khi chứng kiến Su Gang ngang nhiên vượt qua mọi ranh giới của đạo đức và pháp luật, cô đành giấu danh tính đằng sau chiếc mặt nạ mèo để “dạy dỗ” hắn bằng ngón đòn quyền anh số 1 của mình. Nhưng một khi cái ác đã bị che đậy bởi tiền và quyền thì liệu một mình cô có đủ sức đòi lại công lý?

Phim phổ biến đến khán giả đủ 16 tuổi trở lên.

Tiếp nối thành công của Cây cầu ma nữ, đạo diễn Đài Loan Hề Nhạc Long trở lại với phần hậu truyện Cầu hồn (tựa gốc: The Bridge Curse: Ritual) cũng lấy cảm hứng từ một truyền thuyết dân gian khác không kém phần rùng rợn. Bộ phim chiêu đãi người xem những màn hù dọa chất lượng cùng một kịch bản nhiều nút thắt.

Cầu hồn lấy bối cảnh Đại học Văn Hoa với lối kiến trúc nghịch bát quái quỷ dị. Tương truyền hồn ma sẽ không thể vào hay thoát khỏi nơi đây. Mọi thứ bắt đầu khi chàng sinh viên Liên Khải (Thi Bá Vũ) thực hiện thử thách ma quỷ trong tòa nhà chính của trường để rồi hôn mê một cách bí ẩn.

3 năm sau, em gái của Liên Khải – Liên Dụ Đình (Vương Du Huyên) – cũng theo học tại Văn Hoa. Cô cùng nhóm bạn thiết kế một trò chơi thực tế ảo lấy cảm hứng từ những sự kiện ma quái trong trường. Bản thân họ cũng gặp phải không ít biến cố rùng rợn. Trong một lần tình cờ, Dụ Đình tìm được chiếc đèn dầu và cuốn nhật ký trò chơi của anh trai. Cô nghi ngờ linh hồn của Liên Khải vẫn còn mắc kẹt ở đây. Họ cùng nhau thực hiện lại trò chơi năm nào để rồi cơn ác mộng thực sự ập đến.

Trước khi chính thức khởi chiếu vào 24/11, Cầu hồn có suất chiếu đặc biệt từ 19h ngày 22, 23/11 tại các rạp trên toàn quốc. Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Cùng ngày 24/11, một tựa phim giật gân – kinh dị khác cũng sẽ làm thỏa mãn sự mong chờ của các tín đồ dòng phim này- Ác mộng tuổi 21. Phim theo chân Sreynit – cô gái luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ khủng khiếp đến mức có thể giết chết cô khi ngủ. Một thầy bói từng nói với cô rằng cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường nếu cô sống sót qua sinh nhật thứ 21 của mình. Tuy nhiên, vào đêm trước khi cô bước sang tuổi 21, một giấc mơ đã đưa cô quay trở lại quá khứ, nơi cô và hai chàng trai khác có liên quan đến cái chết của một người bạn thời thơ ấu.
Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

V.H

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *