Vui chơi - Giải trí

‘Trái tim quái vật’ tung trailer hé lộ 4 nhân vật đáng ngờ

Bốn nhân vật, bốn xuất thân và bốn động cơ khác nhau đều có liên quan rất chặt chẽ đến cái chết của cậu trai trẻ tuổi.

Bộ phim Trái tim quái vật của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp đã chính thức có lịch phát hành mới sau một  thời gian tạm hoãn vì lý do dịch bệnh. Bộ phim mới nhất của NSX Quang Huy cùng các diễn viên Hoàng Thuỳ Linh, B Trần, Hứa Vĩ Văn, Trịnh Thăng Bình, Khả Như, Kay Trần… sẽ chính thức ra rạp vào ngày 20/11/2020. Trái tim quái vật tự tin sẽ là một “món ăn ngon, lạ miệng” trong mùa phim Việt nhộn nhịp vào cuối năm nay.

Đoạn teaser đầu tiên của Trái tim quái vật công bố vào tháng 7 đã hé lộ vụ án hóc búa: một thanh niên (Kay Trần) bị giết chết bởi món đồ chơi trẻ em ở một khu chung cư cũ. Mọi nghi vấn đang đổ dồn vào Khánh, bà mẹ đơn thân do Hoàng Thuỳ Linh thủ diễn. Nhưng đó chưa phải là tất cả, có nhiều hơn một nghi phạm. Đoạn trailer chính thức đã hé lộ thêm thông tin xoay quanh vụ án, đồng thời giới thiệu những xung đột giữa các nhân vật và những hình ảnh rất u ám, gai góc của những khu chung cư cũ ở Sài Gòn. Bốn nhân vật, bốn xuất thân và bốn động cơ khác nhau đều có liên quan rất chặt chẽ đến cái chết của cậu trai trẻ tuổi.

Với cái chết thương tâm: nạn nhân bị đâm vào cổ và quăng xác xuống đống dây điện lổn ngổn, vụ án mạng trở thành cú sốc ở một chung cư cũ, xuống cấp. Mọi nghi vấn đổ dồn vào Khánh (Hoàng Thuỳ Linh), bà mẹ đơn thân có sẵn hiềm khích với nạn nhân và từng hăm doạ sẽ giết người bằng chính món hung khí được tìm thấy. Thậm chí, ngay cả cô bạn thân cũng cho rằng Khánh có thể giết người bằng chính đôi bàn tay cắt cổ gà rất dễ dàng của mình.

Nghi phạm thứ hai là Lâm “si tình” (B Trần), cậu người yêu trẻ của Khánh. Dù tất cả đều chĩa mũi dùi vào Khánh, từ dư luận đến chứng cứ thì anh vẫn hết mực tin tưởng và bảo vệ. Ánh mắt cuồng si đến mức hoang dại của Lâm trong trailer nhưng chứng tỏ, anh sẵn sàng vì người mình yêu mà làm bất cứ điều gì, kể cả tội ác.

Nghi phạm thứ ba là ông Bé “què” (Hứa Vĩ Văn). Khác hẳn với hình tượng lịch lãm, đạo mạo với áo vest, đồ Tây trong loạt phim trước đó, Hứa Vĩ Văn trong Trái tim quái vật là một tổ trưởng dân phố bị què, và có vẻ không được lòng người. Ông Bé từng bị nạn nhân bêu riếu rằng đã “ăn một đống tiền”. Ông cũng có quan hệ rất mờ ám với bà mẹ đơn thân Khánh. Phân đoạn ông Bé đang tấn công ai đó đã chứng tỏ đây cũng là một nghi phạm nguy hiểm.

Nghi phạm cuối cùng là Dustin (Trịnh Thăng Bình), một “ngôi sao” hết thời với lối hành xử vô cùng kì quặc. Anh từng ở trên đỉnh cao với những bộ phim trinh thám, những cái chết và vụ án như một “thói quen” khó bỏ.. Dustin cũng dính líu đến vụ án, và có một mối quan hệ kì lạ với Lâm “si tình”. Liệu rằng sự ám ảnh với án mạng của Dustin có biến anh trở thành một kẻ cuồng sát?

4 poster của 4 nhân vật cũng được công bố để khán giả thấy rõ hơn về hình tượng mà các diễn viên sẽ đảm nhận. Lần xuất hiện này trong Trái tim quái vật, tất cả đều khoác lên mình những màu sắc rất khác biệt, thậm chí đối lập.

Không còn là “nữ hoàng” trên những sân khấu hoành tráng, mà là cô Khánh mộc mạc và sẵn sàng bảo vệ con trai đến cùng của Hoàng Thuỳ Linh. Không còn là “soái ca” dịu dàng và hy sinh, Hứa Vĩ Văn của Trái tim quái vật sẽ có bụng bia và những toan tính bất chấp. Trịnh Thăng Bình với mái tóc uốn xoăn, đeo khuyên tai cùng đôi mắt  chứa nhiều bí ẩn cũng là một bước lột xác sau “Ông ngoại tuổi 30”. Và B Trần, thoát khỏi hình tượng những gã công tử ăn chơi bán mạng, lém lỉnh để mang đôi mắt thăm thẳm buồn cùng vệt máu chảy dài trên mặt, trở thành kẻ si tình mù quáng, chân thành mà cũng rất cuồng dại.

Được “thai nghén” 6 năm ròng, trong đó 2 năm rưỡi dành cho sản xuất và hậu kì, Trái tim quái vật là phim điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp. Bộ phim được thực hiện từ chính sự ám ảnh bởi những vụ án ở các khu chung cư cũ của đạo diễn, được nhà sản xuất Quang Huy “để mắt” tới.“Kịch tính, ám ảnh và rất Việt Nam là những tính từ mà tôi nghĩ Trái tim quái vật sẽ thuyết phục khán giả” – NSX Quang Huy cho biết.

Trái tim quái vật còn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Hoàng Thuỳ Linh sau 7 năm với Thần tượng do Quang Huy đạo diễn. Bộ phim này khiến Linh bị “knock-out” ngay sau khi đọc kịch bản và nhận lời tham gia. Hoàng Thuỳ Linh bật mí: “Sau album Hoàng thành công rực rỡ vào năm ngoái, Trái tim quái vật là một dự án rất quan trọng, tâm huyết mà Linh muốn giới thiệu đến khán giả trong năm nay. Bộ phim sẽ vừa là một đoạn kết trọn vẹn cho năm 2020 của Linh, vừa sẽ là một tác phẩm rất ấn tượng mà ekip muốn dành cho khán giả yêu điện ảnh”.

Trái tim quái vật sẽ khởi chiếu vào ngày 20/11/2020.

Hồng Ân

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *