Vui chơi - Giải trí

Xem gì cuối tuần này?

Dù dịch bệnh Covid-19 còn diễn biễn phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng các mọt phim vẫn có thể đến rạp thưởng thức những tác phẩm mới với điều kiện tuân thủ các quy định của phòng, chống dịch.

Gái già lắm chiêu V

Dù đến ngày 12/3 mới chính thức khởi chiếu nhưng những khán giả mong đợi phần 5 của series ăn khách Gái già lắm chiêu có thể đến rạp thưởng thức sớm bộ phim từ ngày 05-08/3.

Phần 5 Gái già lắm chiêu có tên Những cuộc đời vương giả xoay quanh câu chuyện của 3 chị em Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh), Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân) và Lý Linh (Kaity Nguyễn). Dòng họ Lý ở trong Bạch Trà viên xa hoa lộng lẫy, với đầy cổ vật có giá trị “gấp mấy lần siêu xe”. Bảo vật của gia tộc này là chiếc Phượng bào “Phượng hoàng tam vĩ” khiến hàng tá người trong giới thượng lưu thèm muốn sở hữu. Một ngày nọ, cô em út Lý Linh bất ngờ trở về nhà với những toan tính riêng, hàng loạt sóng gió đã xảy đến với Lý Gia kéo theo những bí mật khủng khiếp dần được hé lộ…

Bộ phim có cốt truyện hấp dẫn xoay quanh những quan hệ tình cảm gia đình, tình yêu, tham vọng và những góc khuất trong thế giới của người giàu. Phim có kinh phí lên tới 2 triệu đô la và được chăm chút kỹ lưỡng từng hình ảnh.  Bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito xây dựng thương hiệu phim Gái già lắm chiêu từ phần 3 năm 2016 đến nay. Phần 3 của phim đạt doanh thu 168 tỷ đồng, năm trọng top 5 những phim Việt ăn khách nhất.

Chọn khai thác chất liệu lối sống xa hoa của giới trưởng giả thành thị cùng chủ đề nữ quyền, các phim thuộc thương hiệu Gái già lắm chiêu thu hút khán giả nhờ bối cảnh sang chảnh, nội dung hài hước mang hơi thở của thời đại. Đây cũng được xem như một trong những bộ phim tiên phong cho dòng phim chick-flick (phim dành cho phái nữ) tại Việt Nam.

Phim có sự tham gia của NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, diễn viên Kaity Nguyễn, Anh Dũng,…Đây cũng là bộ phim cuối cùng mà cố NSND Hoàng Dũng tham gia.

Raya và rồng thần cuối cùng

Câu chuyện về nàng công chúa gốc Đông Nam Á đầu tiên của Disney đã mang đến cho người xem một chuyến phiêu lưu hấp dẫn, mãn nhãn và đầy cảm xúc.

Sau nhiều lần thử nghiệm với các nền văn hóa khác nhau như Moana (2016) với thổ dân Polynesian hay Frozen (2014) với xứ Bắc Âu, Disney quyết định hướng đến Đông Nam Á qua Raya And The Last Dragon (Tựa Việt: Raya và Rồng thần cuối cùng). Tác phẩm không chỉ hoành tráng về mặt hình ảnh mà còn mang nhiều ý nghĩa về gia đình, sự đoàn kết – thứ vốn rất quan trọng ở thời điểm hiện tại.

Raya và Rồng thần cuối cùng kể về vùng đất Kumandra trù phú – nơi con người và loài rồng từng chung sống trong hòa bình. Khi những con quái vật Druun xuất hiện và biến mọi sinh vật sống chúng chạm vào thành đá, long tộc đã hy sinh để bạo vệ nhân loại.
Thế nhưng, Kumandra cũng bị chia rẽ thành năm vương quốc Long Tâm, Long Vỹ, Long Cốt, Long Trảo và Long Nha từ đó. 500 năm sau, Raya (Kelly Marie Trần) là con gái của tù trưởng Long Tâm. Cô được cha truyền cho nhiệm vụ bảo vệ Ngọc Rồng duy nhất còn sót lại.
Thế nhưng Raya vô tình để cô bạn Namaari (Gemma Chan) biết được vị trí viên ngọc. Trong lúc giằng co, Ngọc Rồng vỡ làm năm mảnh và được mỗi quốc gia chiếm làm của riêng. Những con quỷ Druun cũng bất ngờ trở lại. Từ đây, Raya trở thành nữ chiến binh cô độc với nhiệm vụ tìm rồng thần cuối cùng Sisu để khôi phục lại vương quốc.

Trên hành trình ấy, Raya gặp những người bạn đồng hành, họ cũng đều mất đi người thân trong gia đình bởi lũ Druun máu lạnh. Ngay cả Sisu cũng có những lúc chạnh lọng khi nghĩ đến những anh chị em đã hy sinh vì cuộc chiến 500 năm trước. Họ dễ dàng tạo được sự đồng cảm với nhau lẫn khán giả khi luôn nghĩ đến ngày sum vầy bên gia đình.

Nhưng trên hết, phim còn là câu chuyện của niềm tin và tinh thần đoàn kết. Người dân Kumandra từ lâu đã bị chia rẽ, tạo điều kiện cho những sinh vật Druun trở lại. Nhiệm vụ nặng nề nhất Raya xây dựng lại sự tin tưởng ở một nơi đầy rẫy sự nghi ngờ.

Với Raya và Rồng thần cuối cùng, các nhà làm phim Disney đã vô cùng nghiêm túc trong việc tìm hiểu nền văn hóa Đông Nam Á. Theo nhà sản xuất, họ đã phải tổ chức nhiều nhóm thực địa đi nghiên cứu tại các nước như Thái Lan, Indonesia, Lào, Phillipines và Việt Nam. Nhờ đó mà Kumandra xuất hiện vừa quen, vừa lạ, vừa hoành tráng trên màn ảnh rộng.

Tác phẩm không chỉ đậm tính giải trí mà còn đọng lại rất nhiều cảm xúc và bài học ý nghĩa.

Mở mắt thấy hôm qua

Mở mắt thấy hôm qua (tựa gốc: Palm Springs) – đúng như tên gọi, bộ phim là một vòng lặp bất tận của thời gian, với thật nhiều những rắc rối lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Anh chàng Nyles (Andy Samberg) và nàng phù dâu bất đắc dĩ Sarah (Cristin Milioti) tình cờ gặp nhau tại đám cưới ở Palm Springs, mọi thứ trở nên phức tạp khi Nyles và Sarah “mắc kẹt” mãi ở ngày vui của người khác. Trong khi Sarah điên cuồng tìm cách thoát ra thì Nyles bình thản chấp nhận sống lại ngày hôm qua thêm một lần nữa. Họ sẽ làm gì để có thể thoát khỏi nơi này, thoát khỏi những vấn đề của chính mình khi giờ đây còn “vướng” phải nhau nữa?

Mắc kẹt mãi mãi trong một ngày, Nyles dư dả thời gian để làm mọi trò điên rồ nhất mà anh có thể tưởng tượng ra, cho tới khi anh vô tình kéo theo Sarah vào vòng lặp vô tận. Để rồi cuối cùng, họ nhận ra rằng, cuộc sống như vậy thật vô nghĩa, mọi thứ họ làm được, mọi vui buồn họ trải qua đều không có giá trị gì, bởi ngày hôm sau sẽ lại trở về như chưa từng xảy ra.

Thùy Trang (t/h)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *