Vui chơi - Giải trí

Giải trí cuối tuần: Xem ‘bom tấn’ cổ trang về quái thú Hàn Quốc

Kết hợp cả hai chủ đề ăn khách nhất làng điện ảnh Hàn Quốc là cổ trang và quái vật, ‘Săn lùng quái thú’ hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn người xem nhờ sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên đẹp, tài năng.


Lấy đề tài sinh vật huyền bí, “Monstrum” (tựa Việt: Săn lùng quái thú) của đạo diễn Huh Jong Ho dựa trên câu chuyện truyền thuyết vào năm 1527 khi vua Jung Jong phải rời khỏi hoàng cung để trốn một con quái vật đột nhiên xuất hiện tại Joseon. Kết hợp cả hai chủ đề ăn khách nhất làng điện ảnh Hàn Quốc là cổ trang và quái vật, Săn lùng quái thú hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn người xem nhờ sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên đẹp, tài năng.

Săn lùng quái thú là tác phẩm cổ trang lấy bối cảnh năm thứ 22 đời vua Trung Tông, xoay quanh cuộc hành trình săn lùng con “quái vật” được cho là nguyên nhân gây ra dịch bệnh khủng khiếp đang hoành hành tại Joseon của vị cựu tướng quân triều đình Yun Kyum (Kim Myung-min). Cùng với con gái Myung (Lee Hyeri), cận vệ thân tín Sung Han (Kim In-kwon) và phán quan Hur (Choi Woo-shik), ông đã lên đường tìm truy lùng con quái thú để dập tắt nỗi sợ hãi cũng như khôi phục lại sự ổn định trong dân chúng.

Ông hoàng truyền hình Hàn Quốc – Kim Myung-Min

Săn lùng quái thú quy tụ dàn diễn viên nổi danh và có thực lực của làng điện ảnh xứ sở kim chi. Diễn viên gạo cội Kim Myung-min vào vai chính Yun Kyum, tướng quân trung thành của nhà vua nhận nhiệm vụ truy lùng con quái vật đe dọa triều đại, đồng thời là một nhân tố nhăm nhe lật đổ nhà vua. Từng là chỉ huy của lực lượng Cận vệ Hoàng gia, Yun Kyum đã rất thất vọng và quyết định rời khỏi Hoàng cung khi nhận ra Hoàng đế đang bị sử dụng như một con tốt trong một ván cờ chính trị. Yun Kyum sau đó đã lên núi cùng với con gái Myung và trợ thủ đắc lực Sung Han sống một cuộc sống bình dị của những người thợ săn.

Mười năm sau đó, một lời đồn đại về sự xuất hiện của một con ác thú khát máu đã lan truyền khắp Joseon. Điều này đã buộc Hoàng đế Jung Jong phải tìm Yun Kyum trợ giúp. Yun Kyum đã nhận lời Hoàng đế trở về kinh thành để giải đáp những bí mật đằng sau con quái thú cũng như giúp Jung Jong giữ vững được Vương quyền.

Được mệnh danh là “ông hoàng truyền hình” Hàn Quốc, Kim Myung-min thường đảm trách những nhân vật chính có số phận bi kịch, lắt léo… tạo nên nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Nổi danh với hàng loạt vai nhỏ lẻ trong các bộ phim truyền hình, nam diễn viên họ Kim chỉ thực sự tỏa sáng với vai diễn bác sĩ Jang Joon-hyuk trong phim truyền hình lấy đề tài y khoa White Tower (2007), bộ phim đã đem đến cho anh nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá.

Đặc biệt, màn hóa thân thành thần thám có khả năng phá án siêu đẳng Kim Min trong bộ phim bom tấn Detective K: Secret of the Virtuous Widow (2011) lấy bối cảnh bán đảo Triều Tiên giai đoạn thế kỷ XVI dưới triều đại Joseon đã đưa Kim Myung-min đứng vào hàng ngũ các ngôi sao hạng A. Hiện nay, anh đang là một trong những diễn viên quyền lực của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc với hơn 30 bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình và là chủ nhân của hàng loạt giải thưởng cao quý.

Mỹ nhân Reply 1988 – Lee Hyeri

Vào vai Myung, “mỹ nhân” 9X Lee Hyeri đã có vai diễn đầu tay trên màn ảnh rộng xứ Hàn. Là con gái của Yun Kyum, Myung vừa có biệt tài bắn cung vừa có một vốn kiến thức rất tốt về y thuật. Lớn lên ở giữa những dãy núi hoang vu, Myung luôn khao khát được khám phá thế giới bên ngoài. Nhưng cô cũng đã khá lo lắng trước việc cha của mình phải trở về kinh thành theo yêu cầu của Hoàng đế. Myung đã dũng cảm đồng hành bên cha trong quá trình tìm kiếm ác thú để trả lại sự bình yên cho Joseon.

Từng là một thành viên của nhóm nhạc thần tượng Girl’s Day, Hyeri đã có vai diễn thành công trên màn ảnh nhỏ với Reply 1988 (Lời hồi đáp 1988). Rũ bỏ hình tượng “bánh bèo” thường thấy, nữ ca sĩ thần tượng có màn lột xác đáng nhớ trong  Săn lùng quái thú với vai diễn Myung gan dạ, mạnh mẽ.

Nam thần Choi Woo-Shik

Sở hữu đôi mắt biết nói cùng gương mặt “nam thần” đầy thu hút, nam diễn viên Choi Woo-shik chắc chắn sẽ “đốn tim” nhiều khán giả nữ khi vào vai phán quan Hur. Là phán quan còn đang học việc kiêm sứ giả của Hoàng đế, Hur khiến Yun Kyum nhớ lại những ngày khi ông còn là một người lính trẻ mạnh mẽ với quyết tâm cao độ là bảo vệ công lý. Với võ công cao cường, Hur nhanh chóng trở thành một trong số những tướng lĩnh đáng tin cậy nhất của Yun Kyum. Tuy mạnh mẽ và giỏi giang như vậy nhưng Hur lại khá rụt rè và vụng về trong mối quan hệ với Myung – cô gái mà anh đã phải lòng ngay từ phút đầu gặp gỡ. Tuy vậy, Hur luôn xuất hiện ở những thời khắc quan trọng nhất để hỗ trợ Yun Kyum và Myung.

Là một trong những diễn viên trẻ có thực lực của nền điện ảnh Hàn Quốc, Choi Woo-shik từng chinh phục giới phê bình cùng người hâm mộ khi tham gia diễn xuất trong các hiện tượng phòng vé xứ Hàn như Train to Busan, Okja (2017) và The Witch: Part 1. The Subversion (2018). Đặc biệt, vai diễn Yeong-jae “nặng ký” đầy thuyết phục trong bộ phim điện ảnh Set Me Free (2014) đã giúp anh “càn quét” nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2015.

Săn lùng quái thú khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc kể từ ngày 19.10.2018.

Lê Huyền

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *