Triển lãm

“Hà Nội trong tôi” – Những khoảnh khắc đáng nhớ của Thủ đô trong cuộc chạy đua chống dịch Covid-19

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2021), ngày 9/10, báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh trực tuyến “Hà Nội trong tôi năm 2021” với chủ đề “Hà Nội – Những ngày không quên”.

Gần 90 bức hình trưng bày tại triển lãm là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Hà Nội trong cuộc chạy đua chống dịch Covid-19. Triển lãm đang diễn ra tại website https://hanoitrongtoi.kinhtedothi.vn.

Như mọi năm, triển lãm “Hà Nội trong tôi năm 2021” vẫn bám sát nhịp đập của Thủ đô bằng những hình ảnh sinh động, ghi lại những góc nhìn chân thực về dấu mốc đáng nhớ của Hà Nội trong thời kỳ đặc biệt, có khó khăn nhưng cũng đáng tự hào về thành quả đạt được. Ở đó có sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo Trung ương, Thành phố và cán bộ quận huyện, phường, xã, sự đồng lòng chia sẻ của người dân và các doanh nghiệp, hay sự miệt mài duy trì các hoạt động phát triển sản xuất, duy trì học tập… khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Thủ đô.

Với gần 90 tác phẩm, triển lãm được chia làm 3 phần: “Chống dịch như chống giặc”, “Hà Nội – Những ngày giãn cách”, và “Tình người Hà Nội”

Ở phần 1, tinh thần “Chống dịch như chống giặc” đã được Hà Nội quán triệt sâu sắc trong cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Trong suốt thời gian dịch Covid-19 diễn ra nóng bỏng nhất, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Thành phố đã liên tục xuống kiểm tra, chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống dịch ở từng điểm nóng, “tâm dịch”, kịp thời động viên, sẻ chia với người dân. Đặc biệt, Hà Nội cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí đứng đầu Đảng, Nhà nước với nhiều cuộc làm việc, thị sát, chỉ đạo rất kịp thời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thị sát hoạt động của bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 ở quận Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Khánh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên tình nguyện viên và cán bộ Học viện Quân y trong đợt tiêm thử nghiệm đợt 2. Ảnh: Nguyễn Quyết.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại huyện Quốc Oai, ngày 25/8. Ảnh: Nhật Nam.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra tiêm vaccine tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Ảnh: Nhật Nam
Tiêm vaccine mở rộng cho người dân Hà Nội tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Ảnh: Huy Nguyễn
Người dân xếp hàng chờ đến lượt tiêm vaccine tại An Bình City. Ảnh: Lê Tuấn Thành

Phần 2 “Hà Nội – Những ngày giãn cách” giúp độc giả có cái nhìn chân thực hơn về Thủ đô trải qua những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ. Phố vắng không bóng người qua lại, người Hà Nội gồng mình chống lại những đợt tấn công của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, bỏ lại tất cả những khó khăn phía sau, các kỳ thi vẫn được tổ chức an toàn, lao động sản xuất vẫn được duy trì… trong điều kiện mới. Để rồi ấn tượng đọng lại trong Hà Nội những ngày giãn cách là vẻ đẹp quyến rũ lạ thường chờ đợi ngày mai Hà Nội tỏa sáng.

Quân dân chung tay gói bánh nghĩa tình. Ảnh: Nguyễn Văn Hải
Khai giảng trực tuyến qua truyền hình – một kỷ niệm khó quên với học sinh Hà Nội. Ảnh: Việt Tùng
Nông dân huyện Thạch Thất ứng dụng công nghiệp hiện đại vào lao động sản xuất. Ảnh: Thường Lệ

Giãn cách xã hội nhưng “Tình người Hà Nội” vẫn luôn gần gũi, thắm đượm, dù nguy nan, vất vả, nét đẹp văn minh thanh lịch của người Hà Nội vẫn ngời sáng. Điều đó được thể hiện qua các hoạt động trong mùa dịch như: Siêu thị 0 đồng, tặng quà hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, suất cơm miễn phí, chia lửa cùng các địa phương tỉnh bạn chống dịch… Điều muốn nói sau các bức ảnh đó chính là tình người Hà Nội.

Siêu thị mini 0 đồng – mô hình trao gửi yêu thương đến với những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến
Cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đồ ăn, nước uống cho người dân đi từ vùng dịch phía Nam về quê ngày 6/10/2021. Ảnh: Nam Nguyễn

Năm 2021 là năm thứ 16 Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” được tổ chức. Khác với những triển lãm trước, Hà Nội qua góc nhìn, tình cảm của những tay máy năm nay tiết giảm sự bay bổng hơn những hình ảnh trong triển lãm “Hà Nội trong tôi” lần trước, như: “Làng nghề – phố nghề”, “Hà Nội thân thiện và sáng tạo”, “Dấu ấn di sản kiến trúc” mà tập trung vào bức tranh đủ sắc màu của Hà Nội trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Có thể nói, triển lãm là nơi quy tụ những tác phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất của các thành viên trong CLB nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội và các phóng viên, cộng tác viên thân thiết của báo Kinh tế & Đô thị ghi lại thời khắc đặc biệt của Hà Nội trong những ngày giãn cách, đó là thời khắc “Hà Nội – Những ngày không quên”.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *