Văn hóa

Hành xử văn minh

Khoảng gần 11h trưa 10-11, anh Nguyễn Tất Vinh đi đến ngã tư đường Quang Trung giao với Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông). Khi đèn đỏ vừa chuyển sang tín hiệu màu xanh thì một chiếc xe máy Vision biển kiểm soát 29V5- 467.38 đi bên cạnh anh Vinh tăng ga, phóng vượt lên […]

Khoảng gần 11h trưa 10-11, anh Nguyễn Tất Vinh đi đến ngã tư đường Quang Trung giao với Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông). Khi đèn đỏ vừa chuyển sang tín hiệu màu xanh thì một chiếc xe máy Vision biển kiểm soát 29V5- 467.38 đi bên cạnh anh Vinh tăng ga, phóng vượt lên và quệt vào chiếc xe máy Click mang biển kiểm soát 29T1-221…, khiến một mảnh nhựa ốp thân ống xả của chiếc xe này bị vỡ. Anh Vinh nghĩ thầm “sắp diễn ra một vụ cãi vã, bắt đền…”.

Tuy nhiên, ngay sau đó, người điều khiển xe Vision vội vàng dừng lại và không ngừng xin lỗi chủ nhân chiếc xe Click:

– Cho tôi xin lỗi. Có việc gấp nên tôi lỡ va chạm với anh.

Người đàn ông đi chiếc xe Click ngoái lại quan sát phần vỏ nhựa bị vỡ rồi bình tâm nói:

– Không có gì đâu anh. Vỡ tý chút nhựa thôi. Anh có việc vội thì cứ đi đi, kẻo đường lại bị tắc.

Kể lại câu chuyện trên với Người Xây Dựng, anh Vinh nói, thực tế đã xảy ra không ít các vụ ẩu đả, cãi chửi, “ăn vạ”, thậm chí là cả án mạng sau những cú va chạm giao thông do cả hai phía mất kiểm soát, không giữ được bình tĩnh khi xử lý vụ việc. Thế nên, cách hành xử nhân ái, lịch sự của hai người đàn ông nói trên thật văn minh, đáng để nhiều người học hỏi. Mong rằng cách ứng xử này sẽ được lan tỏa nhiều hơn trong cuộc sống.

Theo Báo Hànộimới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *