Sự kiện

Lung linh đêm nghệ thuật áo dài “Nơi tôi sinh ra” tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Tối 5/1 tại không gian lung linh, huyền ảo của di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra chương trình nghệ thuật áo dài “Nơi tôi sinh ra”. Chương trình là màn trình diễn áo dài truyền thống kết hợp công nghệ 3D mapping với sự góp mặt của các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước.

Câu chuyện về áo dài đã được kể trong không gian nghệ thuật của âm nhạc và ánh sáng
Mỗi NTK mang đến đây những câu chuyện của riêng mình về “Nơi tôi sinh ra”

Các nhà thiết kế đã mang đến những bộ sưu tập áo dài có phong cách đa dạng, thể hiện những đặc trưng riêng của từng vùng miền nơi mà các tác giả được sinh ra và lớn lên. Mội bộ sưu tập như một câu chuyện được kể thông qua tà áo dài duyên dáng, được lồng ghép cùng âm nhạc và ánh sáng. Đó cũng chính là góc nhìn, là hồi ức riêng của từng nhà thiết kế.

Những câu chuyện được kể tại chương trình.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết: “Chương trình là sản phẩm chào năm mới, khởi động cho nhiều dự án của Văn Miếu trong việc kết hợp Tour đêm Văn Miếu với nhiều hoạt động văn hóa nhằm tăng tính trải nghiệm cho du khách”.

Đêm diễn đã thu hút đông đảo du khách

Chương trình nghệ thuật trình chiếu ánh sáng 3D mapping kết hợp trình diễn áo dài truyền thống không chỉ tôn vinh nét đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam mà còn tôn vinh giá trị di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Trong chương trình, câu chuyện về áo dài đến từ nhiều vùng miền khác nhau đã được kể trong không gian nghệ thuật của âm nhạc và ánh sáng, mang đến trải nghiệm hấp dẫn, khác biệt cho du khách.

Nhà thiết kế Minh Hạnh – Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: “Nơi tôi sinh ra” không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn thời trang mà đó là câu chuyện văn hóa của Việt Nam. Mỗi vùng đất khác nhau sẽ có những câu chuyện riêng với tà áo dài.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *