Vui chơi - Giải trí

Phim ra rạp Hà Nội cuối tuần (29/9)

Tuần này, khán giả Thủ đô được thưởng thức tiệc phim với nhiều thể loại, từ tình yêu lãng mạn đến tình cảm gia đình, từ hành động đến khoa học viễn tưởng.

Với các mọt điện ảnh từng thổn thức khi xem những bộ phim tình cảm gia đình “chữa lành tâm hồn” như Wonder (Điều kỳ diệu), My Sister’s Keeper (Thiên thần hộ mệnh của chị gái), A Diamond in the Rough (Điều ước cuối của mẹ)… thì đừng nên bỏ qua Flora and Son (tựa Việt: Flora và con trai).

Bộ phim theo chân người mẹ đơn thân Flora cùng đứa con trai tuổi teen Max. Phải làm mẹ từ năm 17 tuổi, bản thân Flora nhiều năm qua vốn đã phải loay hoay và chật vật với cuộc sống thường ngày; nay còn phải đối mặt với đứa con không định hướng, không đam mê, lại thường xuyên vướng vào rắc rối đến mức suýt phải vào trại cải tạo. Tình cờ Flora tìm thấy một cây đàn guitar bị bỏ đi, cô quyết định tự học cách chơi guitar, từng bước dùng âm nhạc để chữa lành tâm hồn của Max và của chính mình. Người mẹ này muốn chứng minh rằng cho dù bị tất cả mọi người quay lưng hay bỏ rơi, chỉ cần tìm thấy đam mê, bản thân vẫn có thể tỏa sáng.

Trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance vào tháng 1/2023 và Liên hoan phim Toronto vào tháng 9/2023, Flora và con trai được giới chuyên môn đón nhận và đánh giá là “một bộ phim hay, khiến con tim xao động” với “diễn xuất tuyệt vời”, “nội dung tươi sáng”, cùng “thông điệp ý nghĩa”.

Phim được khởi chiếu từ 29/9 và đươc phổ biến đến khán giả đủ 18 tuổi trở lên.

Một tin vui đến với các fan hâm mộ K-pop khi nhạc hội của nàng thơ IU sẽ chính thức được đưa lên màn ảnh rộng.  Nhân kỷ niệm 15 năm debut của IU – một trong những ngôi sao solo hàng đầu Hàn Quốc, IU Concert : Thời khắc quý giá sẽ xuất hiện với phiên bản điện ảnh. IU là nữ ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại Olympic Main Stadium tại Seoul, sân vận động lớn nhất nước Hàn và là địa điểm tổ chức concert trong mơ của nhiều nghệ sĩ.

Cuối tháng này, các fan của vũ trụ điện ảnh DC và đạo diễn Christopher Nolan cũng sẽ nhận được “món quà” đặc biệt khi bộ ba huyền thoại về Người Dơi sẽ quay trở lại “khuấy đảo” màn ảnh rộng Việt. Ngày 29/9, Người dơi bắt đầu (tựa gốc: Batman Begins) là phần đầu tiên trong trilogy thành công bậc nhất hai thập niên đầu thế kỷ 21 sẽ chính thức ra rạp toàn quốc. Phim xoay quanh câu chuyện về nhân vật siêu anh hùng lẫy lừng vũ trụ DC – Bruce Wayne/ Batman. Phần phim đầu sẽ cùng khán giả lật mở những bí mật trong quá khứ của nhân vật đình đám này: Từ nỗi sợ của Bruce Wayne với loài dơi đến cái chết của cha mẹ anh, hành trình trở thành Batman, chống lại những ác nhân hoành hành tại thành phố tội ác Gotham.

Phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.

Ngày 29/9, Muôn kiếp nhân duyên (tên tiếng Anh: Past Lives) đã chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Trước đó, phim đã có buổi công chiếu tại TP.HCM, Hà Nội và nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Việt. Bộ phim gây ấn tượng bởi câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng thực tế, ẩn chứa thông điệp về cuộc đời.

Xoay quanh tình yêu giữa ba người – Nora (Greta Lee), Hae Sung (Yoo Teo) và Arthur (John Magaro), bộ phim không đi theo lối mòn của mối quan hệ “tay ba” thông thường trên màn ảnh, mà tập trung khắc họa hành trình trưởng thành của các nhân vật, cùng những kí ức tươi đẹp ở thời thanh xuân. Những trải nghiệm của Nora trong bộ phim phần nào cho thấy, Muôn kiếp nhân duyên không chỉ là câu chuyện tình yêu đơn thuần, mà còn là câu chuyện chân thật về cuộc đời của người nhập cư. A24 một lần nữa chọn kể về những con người châu Á đang đi tìm cuộc sống mới, tương tự như tác phẩm thành công trước đó của hãng phim này – Cuộc chiến đa vũ trụ (Everything Everywhere All At Once). Không được khắc họa theo cách dữ dội và ảo diệu như cuộc chiến của nhân vật Evelyn (Dương Tử Quỳnh) trong Cuộc chiến đa vũ trụ, ở Muôn kiếp nhân duyên, cuộc chiến nội tâm của Nora được khoác lên lớp áo lãng mạn, dịu dàng của tình yêu, nhưng bên dưới vẫn là rất nhiều trăn trở, dằn vặt về cuộc sống nơi xứ người.

Phim dành cho khán giả đủ 16 tuổi trở lên.

Bộ phim viễn tưởng của đạo diễn Gareth Edwards – Kẻ kiến tạo (tựa gốc: The Creator) miêu tả viễn cảnh con người cùng các thực thể trí tuệ nhân tạo sống chung trong thế giới, và đặt ra câu hỏi ai mới chính là kẻ đáng sợ hơn: người hay máy?

Phim lấy bối cảnh tương lai gần, khi AI phát triển mạnh mẽ, vượt khỏi phạm vi công cụ hỗ trợ và trở thành mối đe dọa với loài người. Chúng gây ra vụ nổ bom hạt nhân tàn phá thành phố Los Angeles (Mỹ). Mỹ liền phát động cuộc chiến chống AI, tấn công vào khu vực New Asia – nơi ẩn náu của các thực thể trí tuệ nhân tạo – để truy lùng một món vũ khí được cho là có sức mạnh siêu việt, giúp bên sở hữu giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến.

Joshua (John David Washinton), một người lính Mỹ, được cử đến New Asia để tìm và diệt vũ khí bí mật đó. New Asia là địa điểm lưu giữ ký ức đau thương của Joshua, vì vợ anh – Maya (Gemma Chan) – đã mất tích ở đây sau một cuộc tấn công. Đến nơi, anh ngỡ ngàng phát hiện vũ khí nguy hiểm kia là một thực thể AI, mang hình dáng một đứa bé – Alfie.

Trong phim, “đả nữ” Ngô Thanh Vân vào vai người máy Kami và có nhiều câu thoại tiếng Việt. So với nhiều phim Hollywood khác đã tham gia, vai diễn lần này của cô có nhiều đất hơn, cá tính rõ nét và có nhiều đóng góp vào câu chuyện.

Với dàn diễn viên diễn xuất đồng đều, câu chuyện giàu nhân văn, cách tiếp cận vấn đề mới mẻ, kỹ xảo và bối cảnh đẹp mắt, Kẻ kiến tạo xứng đáng với lời ngợi khen là phim khoa học viễn tưởng hay nhất năm.

Phim đang được chiếu tại các rạp ở Hà Nội và trên toàn quốc. Phim được phổ biến đến khán giả đủ 13 tuổi trở lên.

V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *