Nghệ thuật

“Truân chuyên dải yếm đào” và một Thị Màu “lạ” trên sân khấu cải lương

Nhân vật Thị Màu vốn dĩ đã quen thuộc với khán giả yêu chèo qua tác phẩm “Quan Âm Thị Kính”. Tuy nhiên mới đây nhất, người xem sẽ được biết đến một Thị Màu với nhiều “mới, lạ” trên sân khấu cải lương qua vở diễn “Truân chuyên dải yếm đào” vừa được Đoàn Cải lương Hoa Mai – Nhà hát Cải lương Hà Nội hoàn thành và giới thiệu.

Truân chuyên dải yếm đào” là kịch bản được đánh giá hay và khá đặc sắc của tác giả Lê Chí Trung phóng tác dựa trên kịch bản chèo Quan Âm Thị Kính. Tác phẩm được dàn dựng bởi đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai với mong muốn truyền tải tới khán giả một thông điệp ý nghĩa, đó là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người phụ nữ cũng phải luôn mạnh mẽ đấu tranh giành lại quyền được sống, quyền được yêu, quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính mình.

Khác với Thị Màu lẳng lơ, phá cách của sân khấu chèo, trong “Truân chuyên dải yếm đào”, nhân vật Thị Màu được tác giả xây dựng theo một góc nhìn mới đầy nhân văn và mang tính nữ quyền và có số phận.

Lấy nhân vật Thị Màu làm trung tâm, “Truân chuyên dải yếm đào” đã phác hoạ câu chuyện tình yêu vừa đẹp nhưng cũng đầy bi thương giữa Thị Màu và Nô – anh chàng kẻ ăn người ở trong nhà Phú hộ. Theo lẽ thường tình, chuyện trai chưa vợ, gái chưa chồng, tình yêu của Thị Màu và Nô sẽ là một cái kết đẹp cho hạnh phúc lứa đôi. Nhưng vì quan niệm về sự xuất thân, giàu nghèo, môn đăng hộ đối trong chế độ phong kiến xưa mà mối lương duyên của Thị Màu và Nô gặp phải nhiều truân chuyên, trắc trở…

Khi Thị Màu mang thai, bụng mang dạ chửa bị đuổi khỏi làng không biết bấu víu vào đâu được đành phải đến cửa chùa gửi con cho chú tiểu. Nhưng sau đó Thị Màu bị hối thúc bởi lòng thương con, tình mẫu tử, sự day dứt vì việc làm tội lỗi của mình đã đổ oan cho chú tiểu nên đã quay lại chùa để gặp con và sám hối…

Xem “Truân chuyên dải yếm đào”, người xem sẽ cảm được nhận tình yêu của Thị Màu và Nô không chỉ trong sáng, thuỷ chung và còn đầy trách nhiệm, họ luôn biết bảo vệ nhau và bảo vệ tình yêu của mình. Khi sự việc có thai bị vỡ lỡ, trước dân làng và cha mẹ, Thị Màu vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu , bảo vệ Nô để anh không dính vào vòng lao lý. Ngược lại, Nô cũng sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình, bất chấp hiểm nguy, xông lên chiến đấu bảo vệ Thị Màu, người mà anh đã trao gửi yêu thương… Đặc biệt là nhân vật Thị Màu, một cô gái khao khát yêu và dám yêu, không cam chịu, cô đã vượt lên trên sự hà khắc, khắt khe của lễ giáo phong kiến và dùng trí thông minh, bản lĩnh khát vọng sống để giành lại sự sống, giành lại tình yêu và hạnh phúc cho mình.

“Truân chuyên dải yếm đào” (kịch bản: Lê Chí Trung; đạo diễn: NSND Hoàng Quỳnh Mai; Âm nhạc: NSND Hoàng Anh Tú; Thiết kế mỹ thuật: NSƯT Văn Trực ) với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn cải lương Hoa Mai – Nhà hát Cải lương Hà Nội như: Thiên Hương (vai Thị Màu); Quang Thanh ( vai Lý Trưởng); Xuân Vương (vai Nô)… Hy vọng sau đêm tổng duyệt 24/10/2021, tác phẩm sẽ được biểu diễn phục vụ khán giả Thủ đô trong thời gian tới.

Khánh Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *