Vui chơi - Giải trí

Xem gì ngoài rạp tuần này?

Tháng 10 – tháng dành cho các “mọt” phim kinh dị đã chính thức “cập bến”. Phòng vé tuần này sẽ chào đón những tựa phim rùng rợn, bên cạnh đó là những tác phẩm đa thể loại.

Mở màn đầu tháng chính là tựa phim hài hành động của màn ảnh Việt được khán giả mong chờ, với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như Isaac, La Thành, Rocker Nguyễn, Emma Lê, Lợi Trần, Ngọc Hồ, mang tên Giao lộ 8675. Khởi chiếu vào 06/10, tác phẩm của đạo diễn Tân DS sẽ mang đến câu chuyện về các bạn trẻ dù xuất phát điểm tại những bối cảnh khác nhau, và đối mặt vấn đề riêng nhưng tất cả đều đang đứng trước những ”ngọn núi” phải chinh phục của chính mình.

Bộ phim là cuộc hành trình khám phá và chinh phục bản thân của 3 người trẻ, đồng thời lồng ghép yếu tố văn hoá bản địa Việt Nam. Trong phim, Lợi Trần đảm nhận vai võ sĩ kick boxing kiêu ngạo, luôn tìm những đối thủ mạnh nhất để đối đầu. Trong khi đó, Rocker Nguyễn hóa thân thành Logan – một doanh nhân trẻ bận rộn, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Nam ca sĩ Isaac đảm nhận vai Leon, một ca sĩ hàng đầu đang “chạy deadline” ý tưởng cho bài hát mới.

Trong hành trình khám phá của 3 nhân vật chính tại những “giao lộ” làm thay đổi cuộc đời, khán giả sẽ được “du ngoạn” qua vô vàn cảnh sắc, danh thắng hùng vĩ như: Đầm Vân Long, Cố đô Hoa Lư, Cố Viên Lầu, Bảo tàng Quang Trung, Mũi Vi Rồng,… cũng như mang đến hình ảnh một “hòn ngọc Viễn Đông” vừa quen vừa lạ.

Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi nhưng phải xem cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.

Với thể loại kinh dị, các phim ra mắt tuần này sẽ mang lại cho khán giả những “những cơn ác mộng” đa dạng từ nhiều quốc gia. Ngày 06/10, chương mới của thương hiệu được nhìn nhận là phim kinh dị đáng sợ nhất trong lịch sử – Quỷ ám: Tín đồ (tựa gốc: The Exorcist: Believer) đã được khởi chiếu tại các rạp ở Hà Nội và trên toàn quốc. Kể từ sau cái chết của người vợ đang mang bầu trong một trận động đất diễn ra ở Haiti cách đây 13 năm, Victor Fielding đã một mình nuôi dạy con gái Angele. Nhưng tới một ngày, Angela và cô bạn Katherine đã biến mất một cách đầy bí ẩn trong rừng rồi lại đột ngột trở về sau 3 ngày mà không hề nhớ gì về những việc đã xảy ra với mình. Sự việc này đã mở ra một chuỗi các sự kiện kỳ lạ, buộc Victor phải đối mặt với thế lực tà ác. Và trong nỗi đau khổ cũng như sợ hãi tới tột cùng, anh đã phải tìm tới người duy nhất trước đây từng chứng kiến những sự việc tương tự mà còn sống: Chris MacNeil…

Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Lấy cảm hứng từ trải nghiệm của chính bản thân, đạo diễn kiêm biên kịch Yoon Jae Sun chấp bút và tạo ra một bộ phim kinh dị độc đáo với tên gọi Mộng du ( Sleep). Tác phẩm như một lời giải đáp cho trăn trở: “Liệu cuộc sống thường ngày sẽ ra sao khi người thương bên cạnh ta mắc phải chứng bệnh mộng du?”.
Mộng du xoay quanh câu chuyện người chồng Hyeon Soo (Lee Sun Gyun thủ vai) mắc chứng bệnh mộng du còn người vợ Soo Jin (Jung Yoo Mi thủ vai) lại mất ngủ về đêm. Chuỗi sự kiện ma quái cứ như thế xuất hiện quấy rối giấc ngủ của cặp vợ chồng trẻ này. Điều kinh khủng hơn là đứa con đầu lòng của họ lại sắp chào đời…


Khi được chọn trình chiếu tại Tuần lễ dành cho Nhà phê bình phim tại Liên hoan Phim Cannes 2023, nhiều cây bút danh giá đã dành lời khen ngợi cho Mộng du – một tác phẩm kinh dị đầy độc đáo, khai thác nỗi sợ hãi từ những cơn mộng du. Cảm giác rợn tóc gáy làm sao khi hằng đêm, giật mình tỉnh giấc trước ánh mắt săm soi quái đản cùng những hành động điên rồ của người thương “đầu ấp tay gối”.

Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Thanh gươm trừ tà (tên tiếng Anh: Dr. Cheon and Lost Talisman) là bộ phim kinh dị, hài dựa trên webtoon gốc có tên là Possessed, với sự tham gia của Gang Dong-won, Esom, Lee Dong-hwi, Kim Jong-soo… Ngồi ghế đạo diễn là Kim Seong-sik – người đã có được tay nghề vững chắc qua vai trò trợ lý đạo diễn cho các bộ phim điện ảnh đình đám của Hàn Quốc như Ký sinh trùng (Parasite), Quyết tâm chia tay (Decision To Leave), Ác quỷ đối đầu (Deliver Us From Evil),…

Phim lấy nhân vật trung tâm là Dr. Cheon (Gang Dong-won) – thầy trừ tà giả không tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Với khả năng hùng biện và tài “thao túng tâm lý” đỉnh cao, anh tin rằng việc trừ tà là để xoay chuyển niềm tin của con người thay vì hoá giải những linh hồn không tồn tại. Nhờ hiệu ứng kỹ xảo tâm linh tựa như thật, Dr. Cheon và cộng sự In-bae (Lee Dong-hwi) đã thành công đánh lừa nhiều khách hàng “booking” dịch vụ trừ tà trên khắp cả nước với 10.000 USD/vụ.

Độ nổi tiếng của Dr. Cheon ngày một vang xa khiến Yoo-kyung (Esom) – nữ khách hàng mang đôi mắt âm dương – đã tìm đến anh để nhờ cứu lấy đứa em gái đang gặp nguy hiểm bằng một số tiền khổng lồ. Từ đây, Dr. Cheon đã phải đối mặt với một ác linh tàn bạo có khả năng chiếm hữu cơ thể con người và săn lùng năng lượng tâm linh. Liệu màn chạm trán giữa thầy trừ tà giả và ác quỷ thật sẽ diễn ra như thế nào?

Phim dành cho khán giả đủ 16 tuổi trở lên.

V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *