Nghệ thuật

Thêm một vở kịch của Lưu Quang Vũ ra mắt khán giả Thủ đô

Vào ngày 2/4 tới đây, khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức vở kịch “Ông không phải bố tôi” của tác giả Lưu Quang Vũ trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ.

Kịch bản “Ông không phải là bố tôi” được Lưu Quang Vũ viết năm 1988 và đây là một trong những tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của nhà viết kịch tài hoa này.

“Ông không phải bố tôi” với cốt truyện kể về một người đã chối bỏ vợ con, sau bao năm xa cách với nhiều biến cố, ông mới quay về tìm lại gia đình. Tuy nhiên gia đình ấy một lần nữa đảo lộn trước giông bão của những toan tính, lòng tham. Tình cảm cha con, mối liên kết ruột thịt mới chớm được vun đắp nay lại đứng trước những tan vỡ, đứt gãy. Sự thấu hiểu, sẻ chia, tình người mà Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm vào tác phẩm “Ông không phải bố tôi” từ hơn 30 năm trước đến nay vẫn hiện hữu như một chân lý sống, làm rung động bao thế hệ khán giả.

Những vở diễn của Lưu Quang Vũ đã từng làm lay động biết bao thế hệ khán giả yêu sân khấu Thủ đô cũng như khán giả cả nước, đặc biệt là trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ – nơi Lưu Quang Vũ đã gắn bó từ những ngày đầu viết kịch. Từ tác phẩm đầu tay “Sống mãi tuổi 17” được dàn dựng năm 1980, đến nay, kịch Lưu Quang Vũ” đã trở thành một trong những “thương hiệu” quen thuộc của Nhà hát Tuổi trẻ, các vở diễn như: Lời thề thứ 9, Ai là thủ phạm, Mùa hạ cuối cùng… với nhiều đêm diễn nức lòng khán giả khán giả yêu nghệ thuật.

Với “Ông không phải là bố tôi”, Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng với hai ê-kíp biểu diễn khác nhau với sự tham gia của những gương mặt nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến của Nhà hát: NSƯT Đức Khuê, Thanh Sơn, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Quỳnh Dương, Quang Ánh, Thanh Bình, Nguyệt Hằng, Anh Thơ, Quang Trọng, Lệ Quyên, NSƯT Hoa Thúy, Thanh Dương, Thanh Tú, Chí Huy, Đức Anh, Minh Cúc…

Hy vọng đêm diễn ra mắt tối 2/4/ 2022 tới đây, vở diễn sẽ chinh phục được đông đảo khán giả yêu sân khấu Thủ đô.

Lan Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *