Vui chơi - Giải trí

Xem gì ngoài rạp cuối tuần này (16/12)

Bên cạnh những bộ phim kinh dị thì tuần này, khán giả không nên bỏ qua một tác phẩm hoạt hình đến từ xứ sở Mặt trời mọc.

Tuần này, một bộ phim kinh dị mới của điện ảnh Việt, Kẻ ăn hồn chính thức ra rạp sau 3 lần kiểm duyệt. Đây là phần điện ảnh thuộc “vũ trụ” Tết ở Làng Địa Ngục – loạt phim đang “làm mưa làm gió” trên nền tảng trực tuyến tại Việt Nam thời gian gần đây. Nội dung xoay quanh hàng loạt cái chết bí ẩn ở Làng Địa Ngục, nơi có ma thuật cổ xưa: 5 mạng đổi bình rượu sọ người. Thập Nương – cô gái áo đỏ là kẻ nắm giữ bí thuật luyện nên loại rượu mạnh nhất. Kẻ ăn hồn do Trần Hữu Tấn đạo diễn cùng sự tham gia của nhiều diễn viên được yêu thích hiện nay như Hoàng Hà, Võ Điền Gia Huy, Huỳnh Thanh Trực, NSƯT Chiều Xuân, Nghệ sĩ Viết Liên, NSND Ngọc Thư, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Phước Lộc,…

Phim được phổ biến đến khán giả đủ 18 tuổi trở lên.

Ngoài Kẻ ăn hồn, bộ phim kinh dị khác của điện ảnh Hàn Quốc cũng khiến khán giả “lạnh sống lưng”. Dựa trên truyền thuyết đô thị kinh dị nổi tiếng bậc nhất xứ sở kim chi, Đỉnh Chiak: Ám ảnh tử thần kể câu chuyện truyền thuyết kinh hoàng xảy ra tại tại đỉnh núi Chiak, thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc. Vào khoảng những năm 1980, trong thời kỳ đất nước còn hỗn loạn, từng có vụ án mạng động trời xảy ra tại đây. Một nhóm bạn gồm 5 thành viên thuộc câu lạc bộ đạp xe leo núi cùng nhau đi du lịch. Địa điểm họ lựa chọn chính là ngọn Chiak, nơi xảy ra vụ án phanh xác tàn nhẫn năm xưa. Chuyến đi của nhóm bạn nhanh chóng trở thành trò chơi sinh tồn đầy kinh hoàng. Trong quãng thời gian trên núi, hàng loạt sự kiện ma quái bắt đầu xảy ra. Để rồi, cả nhóm nhận ra rằng có “thứ gì đó” ở đây đang đeo bám và truy đuổi họ…

Phim cũng không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Sau gần một thập kỷ, khán giả mới lại được thưởng thức một tác phẩm của đạo diễn Nhật Bản Miyazaki Hayao, nhất là sau khi ông từng tuyên bố tác phẩm năm 2013 The Wind Rises sẽ là bộ phim cuối cùng của mình. Thiếu niên và chim diệc không chỉ là một phim hoạt hình, mà là một tuyệt tác điện ảnh mà những khán giả yêu mến môn nghệ thuật thứ 7 không thể bỏ lỡ tại rạp trong tháng 12 này.

Thiếu niên và chim diệc là câu chuyện về hành trình kỳ diệu của cậu thiếu niên Mahito trong một thế giới hoàn toàn mới lạ. Trải qua nỗi đau mất mẹ cùng mối quan hệ chẳng mấy vui vẻ với gia đình cũng như bạn học, Mahito dần cô lập bản thân… cho đến khi cậu gặp một chú chim diệc biết nói kỳ lạ. Mahito cùng chim diệc bước vào một tòa tháp bí ẩn, nơi một thế giới thần kỳ mở ra, đưa cậu gặp gỡ những người mình yêu thương… trong một nhân dạng hoàn toàn khác.

Phim lấy bối cảnh thời điểm cuối chiến tranh thế giới thứ 2, khi đất nước Nhật Bản trải qua nhiều biến cố lớn. Nhân vật chính của bộ phim là cậu thiếu niên Mahito – lúc này đang phải trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống gia đình, trường học, khiến cậu ngày càng khép kín bản thân và trở nên tiêu cực. Từ đó, phim đem đến nhiều thông điệp ý nghĩa về sự trưởng thành của mỗi cá nhân cũng như khát khao hòa bình và cuộc sống tự do.

Phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.

Xin chào Jadoo là phim hoạt hình dành cho cả gia đình. Bộ phim phát triển từ bộ truyện về cô bé Jadoo tinh nghịch nổi tiếng đình đám tại Hàn Quốc. Lần này Jadoo sẽ cùng khán giả cùng nhau trải nghiệm hành trình phiêu lưu vào thế giới cổ tích tuyệt vời thông qua cuốn sách ma thuật mà cô bé phát hiện ra trong chuyến thăm công viên giải trí…

V.H

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *