Nghệ thuật

Bá Phổ nhạc đường – nơi lưu giữ nhạc cụ dân tộc

Tọa lạc tại 56 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Bá Phổ nhạc đường được ví như bảo tàng thu nhỏ lưu giữ, trưng bày và quảng bá nhạc cụ truyền thống dân tộc Việt Nam. Đây chính là tình yêu, tâm huyết của gia đình nghệ sĩ Bá Phổ nhằm kết nối […]

Tọa lạc tại 56 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Bá Phổ nhạc đường được ví như bảo tàng thu nhỏ lưu giữ, trưng bày và quảng bá nhạc cụ truyền thống dân tộc Việt Nam. Đây chính là tình yêu, tâm huyết của gia đình nghệ sĩ Bá Phổ nhằm kết nối văn hóa cho thế hệ mai sau.

Với tổng diện tích hơn 500m2, chia thành 4 tầng, Bá Phổ nhạc đường gồm các không gian: Tầng 1 là nơi du khách vừa xem biểu diễn nhạc cụ vào các buổi tối cuối tuần, vừa thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Tầng 2 trưng bày các loại nhạc cụ quý, mô hình nhạc cụ, album nhạc để du khách chọn mua làm quà lưu niệm. Tầng 3 trưng bày hơn 400 nhạc cụ truyền thống và là nơi du khách có thể tương tác với các nghệ sĩ để tìm hiểu về các loại nhạc cụ. Ở tầng 4, khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực vừa thưởng thức âm nhạc theo yêu cầu. Bá Phổ nhạc đường ra đời với sứ mệnh bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đưa âm nhạc truyền thống đến gần với người dân và du khách hơn. Do vậy, mọi hoạt động tham quan và xem biểu diễn nghệ thuật tại Bá Phổ nhạc đường đều hoàn toàn miễn phí. Nhạc đường  sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình tham quan Hà Nội, giúp du khách có thêm trải nghiệm vô cùng thú vị.

Nghệ sĩ Bá Phổ giới thiệu nhạc cụ cho các bạn trẻ.

Nghệ sĩ Bá Phổ vốn là nhạc công, nghệ sĩ đàn nguyệt. Ông tiên phong mang 5 cây đàn truyền thống của Việt Nam sang biểu diễn tại nước ngoài gồm: Đàn nguyệt, đàn đáy, đàn tứ, đàn tam và đàn tính với mong muốn mang lại hình dung rõ nét nhất cho bạn bè quốc tế về các loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Không những thế, ông còn dành trọn cuộc đời mình để nghiên cứu, phục chế, cải tiến nhạc cụ truyền thống sao cho thuận tiện, phổ biến và dễ sử dụng nhất với ước mơ gìn giữ cho thế hệ sau. Đam mê nghiên cứu cùng một tình yêu không thể đặt tên dành cho âm nhạc dân tộc, dù đã ngoài 80 tuổi, ông còn thêm vai trò chủ nhân của nhạc đường Bá Phổ. Để có hơn 400 nhạc cụ của đồng bào 54 dân tộc được làm từ tre, nứa, đá, gỗ gồm: Đàn bầu, đàn tính, đàn nguyệt, đàn kìm, đàn T’rưng, đàn Ta-lư, sáo, trống, cồng chiêng, đàn đá,…thậm chí, nhiều nhạc cụ đã thất truyền vẫn có thể tìm thấy ở không gian này. Nghệ sĩ Bá Phổ đã tốn không ít công sức đi sưu tầm, cũng như lặn lội nhiều vùng miền trên cả nước tìm kiếm. Chính vì vậy, tâm nguyện và mong muốn của ông cũng như gia đình là Bá Phổ nhạc đường không chỉ là không gian âm nhạc, địa điểm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy nghệ thuật cổ truyền Việt Nam mà còn góp phần khơi gợi lòng tự hào dân tộc, cầu nối truyền cảm hứng tình yêu nhạc cụ cho thế hệ trẻ.

Nhiều nhạc cụ truyền thống được trưng bày tại Bá Phổ nhạc đường.

Đến Bá Phổ Nhạc đường vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, khách được tham quan, tìm hiểu nhạc cụ, thưởng thức các bản nhạc hiện đại, cổ điển, nhạc quốc tế bằng nhạc cụ truyền thống Việt Nam đặc sắc; được nghe nghệ sĩ Bá Phổ trực tiếp diễn giải nguồn gốc, kết cấu, đặc trưng, chức năng của từng loại nhạc cụ, từ đó hiểu rõ, cảm nhận được cái hay, cái đẹp và càng thêm yêu mến âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Không gian Bá Phổ nhạc đường đã trở thành một điểm hẹn văn hóa thú vị, hữu ích cho những người yêu thích âm nhạc cổ truyền, đồng thời giúp việc quảng bá kho tàng nhạc cụ đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế rộng rãi hơn.

Mai Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *