Hà Nội đẹp

Đoàn Thanh niên Sở VHTT dâng hương tưởng niệm các chiến sỹ yêu nước, cách mạng đã hy sinh tại Nhà lao Hỏa Lò

Ngày 21/7, Đoàn Thanh niên Sở Văn hoá và Thể thao (VHTT) Hà Nội đã làm lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sỹ yêu nước, cách mạng đã hy sinh tại Nhà lao Hỏa Lò. Đây là một trong những hoạt động của Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Cựu chiến binh Sở VHTT Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Tham dự cùng đoàn có Giám đốc Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở VHTT Hà Nội Lê Xuân Kiêu; Phó trưởng Ban quản lý di tích Nhà tù Hoả Lò Đào Thị Huệ; Bí thư Đoàn Thanh niên Sở VHTT Hà Nội Dương Anh Minh; cùng hơn 50 đoàn viên thanh niên đại diện cho các chi đoàn trực thuộc.

Đoàn làm lễ dâng hương tại di tích lịch sử Nhà tù Hoả Lò…

Trước anh linh các chiến sỹ yêu nước, cách mạng đã hy sinh tại Nhà lao Hỏa Lò, Đoàn thành tâm dâng lẵng hoa, lễ vật, dâng nén tâm nhang bày tỏ lòng thành kính, tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu, xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân, đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho Nhân dân Việt Nam.

Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò là minh chứng cho một thời kỳ lịch sử đấu tranh đầy anh dũng của các thế hệ chiến sĩ yêu nước, cách mạng Việt Nam. Cũng chính tại mảnh đất thiêng liêng này, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng, giữ trọn tấm lòng sắt son với Đảng, với nhân dân, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, Đoàn đã tham quan trưng bày “Cung trầm Tháng 7”. Trưng bày kể câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ yêu nước, cách mạng khi bị địch bắt, giam trong ngục Hỏa Lò. Trưng bày được tổ chức góp phần thắp lên ngọn lửa tri ân các anh hùng, liệt sĩ và các cựu tù chính trị năm xưa.

… và tham quan trưng bày “Cung trầm Tháng 7”.

Bảo Hân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *