Thế thao thành tích cao

Đội tuyển Việt Nam dừng bước tại tứ kết Asian Cup 2019

Các chiến binh áo đỏ đã không thể viết tiếp câu chuyện kỳ diệu tại VCK Asian Cup 2019 khi phải dừng bước tại Tứ kết chiều 25/1. Mặc dù để thua đối thủ mạnh Nhật Bản 0-1, nhưng một lần nữa, thầy trò HLV Park Hang-seo đã thể hiện tinh thần chiến đấu rất ngoan cường.

Trước một đối thủ được đánh giá vượt trội về mọi mặt, nhưng đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin. Ở những phút đầu trận đấu, các học trò của ông Park Hang-seo đã tạo ra được sự cân bằng trong thế trận. Ở phút 15, tiền đạo Công Phượng của đội tuyển Việt Nam tạo ra cơ hội đầu tiên, nhưng cú đá của anh lại đi chệch cột.

ĐT Việt Nam không thể vượt qua được Nhật Bản, đối thủ vượt trội về mọi mặt. Ảnh VFF

Tuy nhiên, sau 15 phút đầu thăm dò trận đấu, Nhật Bản đã bắt đầu giành lại thế trận, chủ động dâng cao, tràn lên tấn công buộc Việt Nam phải lùi sâu phòng ngự ngay trên phần sân nhà. Ở phút 24, sau pha đá phạt góc, Yoshida đã đánh đầu làm tung lưới Văn Lâm. Tuy nhiên, công nghệ VAR đã cứu đội tuyển Việt Nam, bởi sau khi xem lại tình huống này, trọng tài đã không công nhận bàn thắng khi bóng chạm tay cầu thủ của Nhật Bản.
Bị khước từ bàn mở tỉ số, Nhật Bản tiếp dồn dập tấn công uy hiếp khung thành Việt Nam. Tốc độ và sức ép cầu thủ Nhật Bản tạo ra đối với thầy trò HLV Park Hang-seo là rất khủng khiếp. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn đứng vững sau 45 phút đầu tiên. Có thể nói nhà vô địch AFF Cup 2018 xứng đáng được nhận lời khen.
Kết thúc hiệp 1, tỉ số của giữa Việt Nam và Nhật Bản là 0-0. Hai đội đều có những cơ hội để ghi bàn, tuy nhiên không thể tận dụng thành công. Với đội tuyển Việt Nam, đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ của Quang Hải gần cuối hiệp 1, khi số 19 đã không tận dụng tình huống không dễ xuất hiện trong trận đấu. Và chính sự xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm đã góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên.

Văn Lâm có một trận đấu xuất sắc. Ảnh VFF

Bước sang hiệp 2, chưa thể có bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản tiếp tục dâng cao đội hình, tăng tốc và liên tục sử dụng các pha tấn công trung lộ và đã thành công. Phút 56 của trận đấu, Ritsu Doan đi bóng dũng mãnh vào trung lộ, Tiến Dũng phải đã cản phá thành công. Tuy nhiên, sau khi xem lại tình huống bằng công nghệ VAR, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan đã cho Nhật Bản được hưởng quả phạt đền. Cũng chính Ritsu Doan là người bước lên mở tỉ số cho đội bóng xứ mặt trời mọc.

Đội tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu rời giải.

Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam không nao núng, tự tin triển khai lối chơi, gây sức ép liên tục. Những Văn Toàn, Công Phượng, Quang Hải đã chơi rất nỗ lực, nhưng ĐT Việt Nam đã không thể có được bàn thắng. Thua 0-1, ĐT Việt Nam dừng chân ở vòng tứ kết, nhưng người hâm mộ không có gì phải thất vọng với trận thua hôm nay, bởi thầy trò HLV Park Hang-seo đã vượt qua sự kỳ vọng và khiến đất nước tự hào.

H.Hà

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *