Hà Nội đẹp

Phường Quan Hoa:  “Yêu thương trao nhau – Tình người ấm mãi”

Những ngày qua, mô hình bếp ăn từ thiện của Chi hội phụ nữ số 19 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đã trao hàng trăm suất cơm miễn phí cho những trường hợp khó khăn trên địa bàn. Những suất cơm trao đi trong sự xúc động của cả người trao cũng như người nhận bởi chứa đựng tinh thần nhân ái, sẻ chia “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, rất chân tình và ấm áp.

Chuẩn bị thực phẩm cho các bữa ăn

Ảnh: Hội LHPN quận Cầu Giấy

Trên địa bàn phường Quan Hoa có nhiều lao động di cư, lao động tự do, người thuê trọ. Khi thực hiện giãn cách xã hội, đây là những đối tượng gặp nhiều khó khăn do không có việc làm, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn,  chị Nguyễn Thị Phương Thức – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 19 phường Quan Hoa đã cùng với một số chị em phụ nữ phát tâm thiện nguyện, tổ chức nấu ăn, trao tặng miễn phí cho các đối tượng này. Nhóm sử dụng nhờ địa điểm của 1 quán lẩu đang nghỉ kinh doanh do thực hiện giãn cách xã hội. Chị Hương, chủ quán lẩu và cũng là chủ nhà đã nhiệt tình ủng hộ và đảm nhận vị trí bếp trưởng.

Bằng tình cảm, tâm huyết, các bữa ăn luôn được các chị thay đổi thực đơn, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quá trình đi chợ mua bán thực phẩm, chuẩn bị các suất ăn cũng như trao tặng các suất ăn, các thành viên trong nhóm đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Khối lượng công việc nhiều (170 suất ăn/ngày) nhưng chị em ai ấy đều vui vẻ, nhiệt tình. Bởi với họ, được giúp đỡ đồng bào mình vơi bớt khó khăn, vất vả, được chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh, đó chính là niềm hạnh phúc. “Yêu thương trao nhau – tình người ấm mãi” cũng là thông điệp mà bếp ăn muốn gửi gắm trong mỗi suất ăn.

 

Những suất ăn ấm áp nghĩa  tình

Ảnh: Hội LHPN quận Cầu Giấy

Đồng tình với việc làm thiện nguyện, giàu ý nghĩa nhân văn của các chị em Chi hội phụ nữ 19, nhiều cá nhân đã ủng hộ thực phẩm, công sức để  duy trì bếp ăn hàng ngày. Trong đó, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã trực tiếp đến thăm, động viên và tặng các thực phẩm thiết yếu cho bếp ăn như: 1 tạ gạo, 200 quả trứng, 4 lít dầu ăn, nước mắm, đường, bánh kẹo, rau củ quả.

Bếp ăn đã nhận được nhiều lời cảm ơn từ những người nhận suất ăn, nhiều lời khen ngợi của bà con Nhân dân trong khu vực. Đặc biệt, chị Hương, bếp trưởng đã được Hội Liên hiệp phụ nữ quận Cầu Giấy khen thưởng đột xuất vì việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn.

Dịch bệnh COVID-19 đang gây ra nhiều khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cho đời sống của Nhân dân Thủ đô. Nhưng gian khó không làm nản lòng, không làm vơi đi ý chí chống lại dịch bệnh của người Hà Nội. Những việc làm nhân ái, nghĩa tình như bếp ăn của Chi hội phụ nữ 19, phường Quan Hoa càng làm nhân lên tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau của người Hà Nội đối với những người lao động tự do, sinh viên, người ngoại tỉnh, người lao động có thu nhập thấp, người vô gia cư trên địa bàn. Dịch bệnh rồi sẽ qua đi nhưng tình người thì còn mãi.

Khánh Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *